| Hotline: 0983.970.780

Tủi thân phận làm dâu nghèo

Thứ Tư 27/10/2021 , 10:17 (GMT+7)

Bố mẹ chồng cháu có ba người, anh cả thành đạt ở Thủ đô, chị gái lấy chồng trên tỉnh và bản thân chị cũng thành đạt, chỉ có vợ chồng cháu là kém.

Thưa cô kính mến!

Chồng cháu là con trai út nhưng làm việc ở quê còn cháu là cô giáo. 

Nhưng anh và chị cũng hết lòng giúp các em mỗi khi có yêu cầu, mà thực ra chúng cháu biết thân biết phận chả yêu cầu gì. Bố mẹ chồng sống cùng đây, anh cả sửa nhà rất khang trang, bố mẹ ở gian giữa tiện lợi ấm áp, em út một bên, đầu kia là gian riêng dành cho anh và chị mỗi khi về giỗ tết. Nói chung về ăn và ở không có gì phải phàn nàn cả.

Vấn đề cháu muốn nói như một sự chia sẻ là sâu xa là cảnh làm dâu trong nhà chồng phân biệt đối xử. Cháu ví dụ nhé. Anh cả và chị dâu về, hễ có con cái về theo thì y rằng là mang ô-sin về để hầu bọn nhỏ. Cũng là dâu nhưng chị cả viên chức, chị không phải động tay vào việc gì, bởi mẹ chồng cháu rất thiên vị, rất trọng và nể cả con trai lẫn con dâu.

Với chị gái thì cũng thế, chị là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, lại oai kiểu chức to. Chị thường về một mình, vì anh rể doanh nhân nhỏ thôi, có lẽ anh thấy lép với vợ. Khi chị đưa hai con về thì chính cháu là ô-sin cho chúng nó. Cô có thể hình dung được rồi, đúng không cô?

Việc nhiều, toàn tiệc tùng sum họp hoặc cỗ bàn giỗ mà cháu cũng đâu có xin trường nghỉ hẳn được mấy hôm. Ngay hôm chính nghỉ, nhờ bạn bè thay, trước và sau các sự kiện thì bò ra làm, chân không bén đất, tay không ráo khô, nhất là mùa đông ngày Chạp ngày Tết. Làm mà nước mắt chảy vào trong đấy cô.

Chồng biết, chồng thông cảm, chồng đỡ đần rất nhiều, đó là niềm an ủi duy nhất của cháu. Cuối cùng cháu luôn tự an ủi, anh em nhất thân nhất phận, đành thôi. Nhưng bố và mẹ chồng vừa phong kiến mà nói thật, vừa thiên vị (nịnh) tiền nữa cô. Ấy là điều hao bớt trong tình cảm của cháu mỗi năm một hao khi cháu thì cứ thế, không tách ra được mà bố mẹ thì lại không thấu đáo và công bằng, nói gì đến an ủi, hở cô?

Hai đứa con của chúng cháu không thiếu thốn gì nhưng dù sao so với con của anh cả và chị gái thì vẫn như lũ gà với đám công ấy cô. Nhưng hai đứa đều ngoan, dễ dạy, biết giúp cha giúp mẹ lắm cô. Không bao giờ có bình đẳng giữa giàu và không giàu, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Tâm lý người mình nói chung là trọng chức và trọng tiền. Âu cũng là do xã hội còn lạc hậu, còn tàn dư phong kiến, đơn giản vậy. Muốn khác, phải tập văn minh và cả dân chủ nữa, tập dần, ở đó con người nhìn vào thực chất của từng cá nhân. Hơn thế nữa, với người thất bại họ cũng không chê trách, không xa lánh, thậm chí còn an ủi hơn để người ta đứng dậy, làm lại.

Như cháu là dâu út cùng chồng ôm bố mẹ chồng, ôm bàn thờ, mãi mãi đó. Cô hình dung được cảnh ở Bắc mà phụng sự hai ông bà trong cảnh anh cả chị dâu và chị gái anh rể thừa tiền nên luôn ném tiền ra giải quyết mọi vấn đề. Cách cho nói lên tính cách và văn hóa, người nhận lại ít khi thoải mái bởi nhạy cảm, mặc cảm.

Trong hoàn cảnh các cháu, cháu là cô giáo, cháu nhiều nhạy cảm. Biết làm sao khi nhà giàu ở thành thị bây giờ họ sống rất xa lạ, rất xa cách với truyền thống. Ví như nhà nào cũng có người giúp việc và đi đâu có con nhỏ theo là họ mang người làm đi. Cô hình dung được cảnh của cháu.

Có khi người làm còn hành lại nàng dâu chủ nhà trong việc yêu cầu cái nọ cái kia, tưởng họ nghèo phải đi làm công mà họ thương nàng dâu út của nhà chủ ở quê ư, không hề. Và nhà nào tụ tập (sum họp) dày thì người như cháu lãnh đủ, hết việc nọ đến việc kia. May là chồng cháu nhân hậu, nể vợ, biết việc và giỏi đỡ đần.

Thôi cháu ạ, nhà chồng là một nơi mình không chọn được, như chồng cháu không chọn quê hương và bố mẹ được. Mình yêu người ta, mình yêu tất, và mình cũng tốt tính, có công ăn việc làm nên chồng nể, chồng quý. Vậy là được rồi, rất được rồi.

Riêng việc anh cả giàu, chị gái có chức quan, họ đỡ phần nhà cửa và kinh tế để mình chăm bố mẹ, nên nghĩ thoáng, đó cũng là là sự đóng góp cần ghi nhận. Có những gia đình con giàu bỏ phế bố mẹ cho đứa con nghèo thì cũng đành chịu, biết làm sao.

Không ai toàn may mắn cả. Họ về rồi họ lại đi, cuộc sống mình vẫn yên tĩnh, có sao đâu. Và cứ thế, đời là thế, bố mẹ tâm tính thế, yêu chồng là chịu được. 

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất