Chung tay chia sẻ với Mường Than
Những ngày sau trận lũ quét lịch sử ở xã Mường Than (Lai Châu), từng chuyến xe chở hàng cứu trợ vẫn nối nhau hướng về vùng tâm lũ. Xen giữa những đoàn công tác của lực lượng chức năng là những nhóm thiện nguyện tự phát, không tên, không băng rôn, cũng chẳng kêu gọi rầm rộ. Họ chỉ có chung mong muốn giản dị góp một phần nhỏ để bà con sớm vượt qua những ngày khó khăn nhất.
Chị Đỗ Thị Xoan, ở tổ 2, phường Tân Phong (TP Lai Châu cũ) - trưởng nhóm Đỗ Xoan và những người bạn. Ảnh: Đức Bình.
Từ sáng sớm, căn nhà của chị Đỗ Thị Xoan, ở tổ 2, phường Tân Phong (TP Lai Châu cũ), đã trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ. Từng bao gạo, thùng mì tôm, két nước, chăn màn, chiếu, sữa, bỉm trẻ em, giấy vệ sinh, gia vị… liên tục được người dân mang đến. Không ai bảo ai, người khiêng đồ, người phân loại, người đóng gói, tất cả đều làm việc khẩn trương để kịp những chuyến xe vào vùng lũ.
Chị Xoan cho biết, nhóm của chị thực chất chỉ có 7 người bạn thân. Khi đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội, chị chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Đỗ Xoan và những người bạn".
Mọi người truyền tay nhau đưa từng suất quà đến người dân vùng lũ. Ảnh: Thanh Tiến.
“Nhóm bọn mình không có tên. Chỉ thấy bà con gặp nạn thì đứng ra kêu gọi. Ai có gì góp nấy, có chăn góp chăn, có mì góp mì, có gạo góp gạo. Mọi người tin tưởng thì mang đến”, chị Xoan chia sẻ.
Sau khi tiếp nhận, cả nhóm cùng kiểm đếm, phân loại, đóng gói rồi thuê xe vận chuyển xuống Mường Than. Riêng kinh phí mua thêm những mặt hàng còn thiếu do các thành viên tự đóng góp.
Đến nay, nhóm đã hoàn thành hai chuyến xe cứu trợ. Chuyến đầu tiên được lực lượng cơ động hỗ trợ đưa hàng vào tận khu vực bị ảnh hưởng nặng vào trưa 18/7.
Rau được tập kết tại trụ sở UBND xã Mường Than. Ảnh: Đức Bình.
Chuyến xe thứ hai cũng nhanh chóng lăn bánh đến UBND xã Mường Than vào chiều 20/7 sau khi lượng hàng tiếp nhận đã đủ. Nhóm sau đó tạm dừng tiếp nhận để tập trung vận chuyển, tránh hàng tồn đọng. Nếu địa phương tiếp tục cần hỗ trợ, mọi người sẽ lại mở lời kêu gọi.
Ngoài ra, trường Mầm non Hồng Hà, Trường Mầm non Thèn Sin ở TP. Lai Châu cũ đã tập kết nhu yếu phẩm để nhờ nhóm vận chuyển vào vùng lũ. Phần lớn nguồn hàng đều do hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn đóng góp.
Các đoàn đang chia từng suất quà cho người dân vùng lũ Mường Than. Ảnh: Đức Bình.
“Đây không phải việc của riêng ai. Không ai mong thiên tai xảy ra cả. Chúng tôi chỉ mong bà con có thêm động lực để vượt qua mất mát, từng bước gây dựng lại cuộc sống”, đại diện nhà trường cho biết.
Nhờ những tấm lòng như vậy mà giữa những ngày Mường Than vẫn còn ngổn ngang bùn đất, những chuyến xe không tên vẫn lặng lẽ lăn bánh, những chuyến xe chở cả vật chất và nghĩa tình đồng bào.
Tiếp sức Mường Than gượng dậy
Những ngày sau trận lũ quét lịch sử, điện thoại của ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than (Lai Châu), gần như không lúc nào ngừng đổ chuông. Đầu dây bên kia là các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhóm thiện nguyện và những nhà hảo tâm từ khắp nơi gọi đến hỏi thăm tình hình, đăng ký mang hàng cứu trợ hoặc chuyển kinh phí hỗ trợ người dân vùng lũ.
Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than (Lai Châu) gửi lời cảm ơn tới các đoàn thiện nguyện không ngại đường sá xa xôi đã tới ủng hộ cho UBND xã Mường Than. Ảnh: Thanh Tiến.
Ông Hùng cho biết, đến nay xã Mường Than đã đón hơn 80 đoàn cứu trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Cùng với đó là hàng nghìn phần quà thiết yếu được chuyển đến, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
“Các đoàn mang đến rất nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo và các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Ngoài ra còn có nhiều đơn vị hỗ trợ nấu ăn, cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho người dân đang phải sơ tán”, ông Hùng cho biết.
Song song với hàng hóa cứu trợ, Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than cũng đã tiếp nhận khoảng 1,3 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước.
Các nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ tới đúng những hoàn cảnh khó khăn sau trận lũ vừa qua. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo ông Hùng, để bảo đảm công bằng và đúng đối tượng, toàn bộ nhu yếu phẩm đều được phân bổ trên cơ sở rà soát của bí thư chi bộ, trưởng bản và trưởng ban công tác mặt trận ở từng khu dân cư.
“Chúng tôi phối hợp với các đầu mối ở cơ sở để xác định hộ nào bị thiệt hại nặng, hộ nào thiệt hại ít hơn, từ đó phân bổ hàng cứu trợ phù hợp. Sau khi tiếp nhận, các bản trực tiếp lập danh sách và cấp phát đến từng hộ dân”, ông Hùng nói.
Đối với nguồn kinh phí tiếp nhận qua Quỹ Cứu trợ, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định của Nghị định 93/2021/NĐ-CP. Nguồn tiền này sẽ ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn, nhà hư hỏng nặng hoặc thiệt hại về sản xuất, hoa màu sau khi phương án hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than, sự chung tay của hàng chục đoàn thiện nguyện cùng tấm lòng của người dân cả nước không chỉ mang đến những nhu yếu phẩm thiết yếu mà còn tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ từng bước vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.









![Chiến dịch tri ân mang tầm lịch sử: [Bài 1] Giữ trọn lời hứa thiêng liêng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/19/chien-dich-tri-an-mang-tam-lich-su-bai-1-giu-tron-loi-hua-thieng-lieng-110801_150.jpeg)





