Ngày 30/10, Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng cứu trợ lên cho người dân 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng (xã Ngọc Linh) đang bị cô lập do sạt lở núi kéo dài.
Đây là chuyến xe cứu trợ đầu tiên mà Sở Công thương Quảng Ngãi tổ chức để tiếp tế cho người dân ở vùng cô lập do sạt lở núi. Ảnh: L.K.
Chuyến xe mang theo hơn 2,5 tấn hàng hóa, gồm 353 thùng mì tôm, 7 tạ gạo, 8 thùng sữa, 6 thùng bánh, 50 áo thun, 1 thùng bột ngọt, 10 thùng dầu ăn, 15 thùng phở, 10 thùng nước mắm và 15 bao quần áo. Số hàng này được phân bổ để hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 400 hộ dân với 1.700 nhân khẩu tại 5 thôn đang bị chia cắt.
Do tuyến đường chính vào các thôn vẫn bị sạt lở nặng, đoàn cứu trợ sẽ vận chuyển hàng đến trụ sở UBND xã Ngọc Linh. Từ đây, lực lượng dân quân, thanh niên địa phương sẽ dùng xe máy vận chuyển đến các điểm tiếp. Với những khu vực chưa thể di chuyển bằng xe, hàng hóa sẽ được gùi bộ để đến tận thôn để cấp phát cho người dân.
Hàng tiếp tế sẽ được tập trung ở trụ sở UBND xã Ngọc Linh sau đó được vận chuyển bằng xe máy hoặc gùi vào tận thôn để cấp phát cho người dân bị cô lập. Ảnh: L.K
"Chương trình kêu gọi và tiếp nhận hàng ủng hộ cho người dân vùng bị cô lập sẽ diễn ra từ ngày 28/10 đến 7/11. Chuyến xe sáng nay là chuyến đầu tiên đưa hàng tiếp tế đến bà con. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến xe nghĩa tình khác, nhằm đảm bảo người dân có đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn do thiên tai”, ông Mân nói.
Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh bày tỏ: “Sau sạt lở, 5 thôn bị chia cắt hoàn toàn, đời sống người dân rất khó khăn, nguy cơ thiếu lương thực kéo dài. Giữa lúc hoạn nạn, sự hỗ trợ của Sở Công thương có ý nghĩa vô cùng lớn, giúp bà con ổn định sinh hoạt và vững vàng vượt qua thiên tai”.
Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sạt lở, mở thông các tuyến đường để đảm bảo giao thông và tiếp tế cho người dân vùng bị cô lập.














![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 6] Ngôi nhà bị… thuyền cát đâm thủng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/3821-dsc_8168_1-083153_277.jpg)
