| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: 2 người đàn ông tử vong do bão Trà Mi

Chủ Nhật 27/10/2024 , 17:04 (GMT+7)

Theo ghi nhận, tính đến chiều 27/10, tại Thừa Thiên - Huế có 2 người tử vong do ảnh hưởng của bão Trà Mi.

Tính đến chiều 27/10 đã có 2 nạn nhân ở Thừa Thiên - Huế tử vong do ảnh hưởng của bão Trà Mi. Ảnh: CTV.

Tính đến chiều 27/10 đã có 2 nạn nhân ở Thừa Thiên - Huế tử vong do ảnh hưởng của bão Trà Mi. Ảnh: CTV.

Tính đến chiều 27/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 2 người tử vong do ảnh hưởng của bão Trà Mi. Các nạn nhân tử vong đều do bất cẩn khi di chuyển, làm việc gần khu vực sông suối.

Nạn nhân đầu tiên là ông Lê Phước Th. (sinh năm 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/10, ông Th. ra khu đầm phía trước nhà để bủa lưới. Một lát sau, khi người nhà ra gọi ông T. về ăn cơm thì không thấy nên trình báo với lực lượng chức năng, nhờ phối hợp tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, Công an xã Lộc Vĩnh phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người nhà đã tìm thấy thi thể ông Lê Phước Th. tại một khu đầm gần nhà.

Cũng trong trưa cùng ngày (27/10), một người đàn ông chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 49 đi từ hướng xã Quảng Công - Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền).

Khi đến địa phận xã Hương Phong (thành phố Huế) người này không may bị trượt chân dẫn đến bị nước cuốn, mất tích. Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai tìm kiếm.

Đến 15h30, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đang làm các thủ tục để bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Được biết, nạn nhân 52 tuổi (trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế), làm việc tại công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.