| Hotline: 0983.970.780

Thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

Thứ Năm 14/08/2025 , 22:52 (GMT+7)

Từ nguồn đóng góp hội phí, Hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn gây quỹ được 140 triệu đồng cho các hội viên vay mua bò, nhiều gia đình đã thoát nghèo.

Những người phụ nữ ốm đau bệnh tật trở nên yếu thế trong xã hội. Nhờ có nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để mua bò giống, sau nhiều năm bò liên tục sinh sản, các hộ có trả tiền gốc và nhân thêm giống.

Chị Trần Thị Loan, sinh năm 1989, Tổ dân phố Lương Thôn là hội viên được vay vốn vào năm 2020. Thời điểm đó, gia đình chị là hộ nghèo, chị Loan lại mắc nhiều bệnh không thể lao động được, kinh tế gia đình gồng gánh trên đôi vai người chồng.

Chị Loan (bên trái) mang nhiều trọng bệnh, nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi gia đình chị đã thoát nghèo. Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Loan (bên trái) mang nhiều trọng bệnh, nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi gia đình chị đã thoát nghèo. Ảnh: Thanh Tâm.

Dù ruộng đồng cũng như đất vườn rất rộng, có thể trồng cỏ cho bò ăn, nhưng vợ chồng chị xoay cách nào cũng không đủ tiền mua nổi một con bò giống. Khi được Chi hội phụ nữ bình xét là hội viên được vay 20 triệu đồng để mua bò, chị mừng tới rơi nước mắt.

Mang trong người trọng bệnh, từ suy tim, tiểu đường tới suy thận giai đoạn cuối. Chị Loan hàng ngày sống nhờ vào thuốc và chạy dịch. Hai đứa con đứa học lớp 5, đứa năm nay lên lớp 4, là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

Chị Loan chia sẻ vì tiếc đất vườn rộng, năm 2018 chị đã vay 3 triệu đồng để mua vịt giống, nhưng nuôi thất bại vì giá cám cao, lại bị dịch bệnh. Nhiều năm chị cũng chỉ loay hoay nuôi ít  gà vịt đủ ăn trong gia đình. Chị vẫn trăn trở muốn mở rộng chăn nuôi, nhưng ngặt nỗi không có tiền mua giống.

"Năm 2020 được Chi hội phụ nữ cho vay 20 triệu đồng, vợ chồng tôi vay thêm anh em 4 triệu, mua bò giống. Từ năm 2020 đến nay bò sinh sản đều. Tôi chọn lựa từ bò con lại tiếp tục nhân giống thành bò sinh sản. Hiện, gia đình tôi có 2 bò mẹ, hàng năm sinh sản được 2 con, bán với giá gần 30 triệu đồng. Với nhiều hộ số tiền 30 triệu không phải là lớn, nhưng với gia đình tôi đó là cứu cánh, khi bản thân bị bệnh nặng không thể lao động được, một mình chồng gồng gánh nuôi cả nhà.", chị Loan cho biết.

Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn cùng con trai chị Loan bên cạnh con bò giống mua năm 2020. Ảnh: Thanh Tâm.

Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn cùng con trai chị Loan bên cạnh con bò giống mua năm 2020. Ảnh: Thanh Tâm.

Vì bệnh nặng, hàng ngày chị Loan phải chạy thận 4 lần, mỗi tháng hết 2,4 tạ dịch; cộng thêm vết mổ hở để đặt ống dẫn dịch ở bụng, chị chỉ ngồi một chỗ. Những ngày nghỉ hè hai đứa con sẽ thay nhau đi chăn bò. Còn vào năm học nhờ anh em làng xóm chăn thả giúp, cỏ bò được chị chồng và hàng xóm hỗ trợ.

Chính tình làng nghĩa xóm, đã giúp gia đình chị Loan vượt qua những ngày tháng khốn khó vì bệnh tật. Nhiều hôm phải đi cấp cứu trong đêm, 2 đứa con khi ấy còn nhỏ ở nhà không có gì ăn, những người hàng xóm tốt bụng người nấu cho trẻ ăn, người chăn thả bò giúp.

“Sống giữa vòng tay yêu thương, đùm bọc của các chị em phụ nữ trong thôn, tôi phải kiên cường chống chọi với bệnh tật, sống để con có chỗ dựa mà trưởng thành. Năm nay 2 đứa con đã lớn, tôi đã dạy chúng chăn bò, cho bò ăn biết nấu cơm. Nếu không có nguồn vốn vay từ Chi hội phụ nữ, chẳng biết khi nào gia đình tôi mới thoát nghèo, hàng năm có thêm thu nhập khoảng 30 triệu đồng lo cho con ăn học" - chị Loan nghẹn ngào.

Từ nguồn vốn vay mua bò cái sinh sản, năm 2023 gia đình chị Loan đã thoát nghèo, trả được tiền giống ban đầu. Chị Loan gửi lời cảm ơn tới các chị em phụ nữ trong thôn đã nhường phần hỗ trợ cho những hoàn cảnh khốn khó như chị.

Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1977 cũng là hội viên được vay vốn từ Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn. Tới tận nơi, mới thấy hoàn cảnh gia đình chị Loan quá éo le. Chị chồng bị tâm thần nặng không thể lao động, chồng bị tai nạn thương tật lên tới 97%, bản thân chị bị suy tim, đã mổ thay van tim. Trong gia đình hiện tại, chỉ có mỗi con trai chị Loan đang làm công nhân ở nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Chị Nguyễn Thị Loan có hoàn cảnh éo le, khi chồng bị thương tật 97%, chị chồng bị tâm thần nặng. Ảnh: Thanh Tâm.

Chị Nguyễn Thị Loan có hoàn cảnh éo le, khi chồng bị thương tật 97%, chị chồng bị tâm thần nặng. Ảnh: Thanh Tâm.

Năm 2018, chị được Hội phụ nữ bình xét cho vay 20 triệu đồng mua bò cái sinh sản. Từ năm 2018 đến nay, đều đặn chị Loan đã bán được 6 con bò, với số tiền gần 100 triệu đồng. Số tiền ấy giúp chị trang trải thuốc men cho 3 người bệnh trong gia đình. Còn tiền lương con trai đi làm chắt bóp để lo thức ăn. Năm 2023, gia đình chị Loan cũng đã thoát nghèo.

Gia đình chị Trần Thị Loan cũng đã thoát nghèo từ nguồn vón vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Tâm.

Gia đình chị Trần Thị Loan cũng đã thoát nghèo từ nguồn vón vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Tâm.

Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn nhận định: Nguồn vốn vay được bình xét công khai, đúng người, đúng hoàn cảnh. Từ nguồn vốn vay mua bò cái sinh sản có 11 hộ gia đìnhở tổ dân phố đã thoát nghèo. Từ một con bò cái ban đầu, các hộ nhân giống lên và đã có cả đàn bò sau nhiều năm.

"Những hoàn cảnh khó khăn như chị Trần Thị Loan và Nguyễn Thị Loan khi lập danh sách tôi ứa nước mắt vì hoàn cảnh quá éo le, số tiền 20 triệu đồng chính là “cứu cánh” để các hộ mua giống, phát triển chăn nuôi, tiến tới thoát nghèo", bà Kiên chia sẻ.

Xem thêm
Công trình hồ Cánh Tạng: [Bài 2] Mở không gian mới phát triển kinh tế

Không chỉ giữ vài trò điều tiết nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, hồ Cánh Tạng còn mở ra không gian mới để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư du lịch lòng hồ.

Bình luận mới nhất