| Hotline: 0983.970.780

"Theo tình, tình chạy; chạy tình, tình theo"

Thứ Năm 04/06/2009 , 10:23 (GMT+7)

Ban đầu, em cảm thấy ghét anh vô cùng. Nhưng khi em bắt đầu nhận ra em yêu anh ấy biết bao thì anh lại có biểu hiện dần xa lánh...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Em và anh ấy quen biết một cách tình cờ, ngẫu nhiên, trong một chuyến đi chơi cùng bạn gái trong xã. Một cách rất đơn giản, em chẳng có hứng thú gì khi quen anh ấy cả. Sau lần đó em càng cảm thấy ghét anh hơn.

Anh là người Kinh, trầm tính, còn em là cô gái dân tộc. Anh đẹp trai, có trình độ, có công ăn việc làm còn em là gái miền núi, xấu xí, thiếu học hành, thiếu văn hoá giao tiếp, làm sao em dám tin mình được yêu thật hở cô?

Chính vì em không dám mơ nên em không thấy thích anh. Anh đã cầu xin em dành cho anh ấy một cơ hội để anh là bạn đời tốt của em. Em từ chối. Anh đến nhà, ngồi chờ em đi làm nương về. Nhiều lần như vậy em càng lạnh nhạt với anh. Đến lần thứ 6, cũng là lần cuối anh về quê để chuyển chỗ làm, anh đã xin cho anh gặp em. Em nói: "Anh nói anh yêu em thì lấy gì làm bằng chứng?" . Anh bảo cứ cho anh gặp đi rồi anh sẽ chỉ cho em thấy bằng chứng.

Đêm đó bọn em đã kể cho nhau rất nhiều chuyện mặc dù thời gian rất ngắn ngủi. Anh ấy đã đến tận nhà rủ rồi đưa em về tận nhà. Em vẫn không thấy có chút tình cảm nào với anh. Em nói: "Chúng mình ở trong hai thế giới khác nhau, không thể bên nhau được. Em là người theo đạo, anh bên lương, chắc gì đã được sống với nhau". Cũng từ hôm đó, em mới có cảm giác anh ấy là người rất quan trọng đối với em. Lúc đấy em mới biết mình đã thật sự yêu anh.

Khi về quê, anh bị tai nạn. Lúc anh gọi điện là lúc anh đang ở trong bệnh viện tỉnh. Em không biết làm sao cả, em chỉ biết cầu chúa cho anh mau bình phục. Khi xuất viện anh về thẳng quê. Từ hôm đó em biết em yêu anh vô cùng. Nhưng bạn bè vẫn khuyên đừng nên yêu người Kinh vì họ không thật lòng. Nhưng em nghĩ cũng có nhiều người khác nhau. Bọn em quen nhau 7 tháng và 3 tháng xa cách dài như 3 năm.

Giờ anh đã quay lại, nhưng bọn em chỉ gặp một lần. Gặp mà em chẳng biết nói gì cả, chỉ nhìn anh bằng con mắt đầy cảm xúc. Ở gần mà như hai kẻ xa lạ, một cú điện thoại cũng không. Dường như anh đã quên mất em và có bạn gái mới. Em gọi điện thì anh bảo bận, không có thời gian. Dành cho em 5 phút cũng không được. Hai tháng trời anh không một lần đến nhà em. Rồi 8 tháng qua kể từ khi anh quay lên đây, em phải làm gì để anh ấy hiểu và quay lại với em? Cô hãy cho em biết em nên làm thế nào để giữ được tình yêu của mình.

Em: "Niềm đau chôn giấu"

Em thân mến!

Cô không nghĩ người Kinh thì không thật bụng. Cô quen nhiều đôi người Kinh lấy vợ người dân tộc, họ còn đưa nhau về tận trong Nam sinh sống, có sao đâu. Em không nói mình dân tộc nào, con gái Thái thì xinh đẹp, con gái Mông thì hay hay, con gái Tày, Nùng đều giỏi giang và khôn lanh cả đấy. Nhưng cũng phải nói trai Kinh, nhất là trai miềm Bắc nữa thì vừa sáng sủa, vừa hoạt khẩu vừa khôn ngoan, sức hấp dẫn của họ rất mạnh. Ban đầu em không ưa anh chàng này là vì em biết rõ hấp lực của trai Kinh, cụ thể qua con người này. Không dưng mà em chuyển từ lạnh nhạt sang yêu và sợ bị mất vĩnh viễn. Trước kia em cố chống lại lòng mình, bây giờ em chống lại số phận, thế thôi.

Có hai cách lý giải cho sự xa lánh của anh chàng ấy hiện thời. Thứ nhất, khi người ta báo rằng đang bị tai nạn và đang ở bệnh viện thì người ta rất hy vọng là sẽ sớm nhìn thấy người yêu. Biết đâu lúc ấy cậu ta thấy mình quá ươn yếu, không biết bấu víu vào ai. Lúc ấy một người mẹ một người chị đều rất quan trọng nhưng không thể bằng có người yêu bên cạnh. Một người con gái yêu mình chăm sóc cho mình, như mưa nguồn, như suối mát, đó là phép màu để người bệnh mau lành đấy em ơi.

Đó còn là phép thử để xem người ta có dám xả thân không, có câu nệ gì không? Em đã ngồi yên, sao vậy, người ta bị tai nạn kia mà? Bố mẹ nghiêm khắc, hay em không có tiền đi lại, hay em sợ mình mất giá khi đánh đường đi thăm người ta? Em đã bộc lộ hết những nhược điểm và e ngại mà cậu ấy có thể so sánh với con gái người Kinh. Thứ hai, nguyên do này không rõ lắm, có thể cậu ta đã nghĩ lại và không thích cô nào ở vùng ấy cả vì quê cậu tận Thanh Hoá, quá xa.

Thôi đừng hy vọng làm gì. Em đã trở lại với niềm vui và nỗi buồn ngày trước của mình. Em và cậu ấy chưa có gì sâu sắc, em chưa thiệt gì, hãy dám quên và tự an ủi rằng mình vẫn nguyên vẹn trắng trong. Nhưng nhớ đừng cố nghĩ các gã người Kinh đều như vậy nhá.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất