| Hotline: 0983.970.780

Thạch Thành (Thanh Hoá): 100% diện tích vụ đông vẫn chìm ngỉm

Thứ Tư 05/11/2008 , 08:00 (GMT+7)

Không những cây trồng bị nhấn chìm mà thiệt hại về thuỷ sản cũng không hề nhỏ.

Dùng thuyền đi thăm ruộng

Kế hoạch đặt ra cho vụ đông năm nay của Thạch Thành là 1.300ha cây ngô nhưng thực hiện được 455ha. Tuy nhiên trời cũng không cho ăn khi cơn lũ mấy ngày qua đã nhấn chìm 733ha cây vụ đông, trong đó có 100ha cây đậu tương và một số rau màu khác.

>> Nông dân choáng váng

Ông Lê Đình Thảnh- Trưởng phòng NN- PTNT huyện than thở: “Chưa có một vụ đông nào chật vật như năm nay nhưng bao nỗ lực của người dân coi như là mất trắng. Nước lũ lên chậm nhưng rút lại còn chậm hơn nên chúng tôi không còn trông mong gì. Trời không thương người dân tý nào cả”. 

Ông Bùi Văn Thường ở thôn Eo La xã Thành Trực đã mạnh dạn vay nợ để đầu tư 5 sào ngô đông mong sao cứu vãn tình thế khó khăn. Ai dè 5 ngày nay, ruộng ngô nhà ông nước lũ nhấn chìm, một màu trắng xoá. Tiếc của ông không biết than vãn với ai vì số tiền mà ông bỏ ra cho vụ đông này là rất lớn, gần 2 triệu đồng. Ông nói: "Trận lũ lịch sử tháng 10/2007 đã cuốn hết tài sản của gia đình. Năm nay chưa kịp hoàn hồn, làm lụng tích cóp chưa được là bao thì lũ sông Bưởi 5 ngày qua lại ập về, nhấn chìm hết. Bà con đi tránh lũ mà lòng dạ rối bời, lo ngôi nhà, căn bếp đã cũ, lại ngâm nước nhiều ngày thì lũ rút đi, nhà cửa đổ sập mất thôi. Làm được mấy sào ngô nghĩ là có thêm chút đỉnh ai dè trời cũng không thương”.

Cây trồng bị nhấn chìm nhưng thiệt hại về thuỷ sản cũng không hề nhỏ. Có mặt tại xã Thạch Sơn, chúng tôi thấy cám cảnh khi nhìn người dân đứng trên bờ khóc cá. Thạch Sơn có nhiều diện tích chiêm trũng, mấy năm trước ruộng bỏ hoang nhiều. Nhưng từ năm 2000 lại nay, ba gia đình gồm Bùi Thị Huệ, Quách Ngọc Lan và Quách Văn Thuận đều ở thôn Bình Chính đã mạnh dạn nhận thầu khoán 7ha đất ruộng trũng của địa phương để đầu tư mô hình cá lúa. Hơn 100 triệu đồng bỏ vào 7ha ruộng để thu hoạch lúa, cá nhưng năm ngoái lúa gặt về để trong nhà cũng bị lũ nhấn chìm còn cá ngoài ruộng thì theo ra sông ra biển. Năm nay cũng vậy, 75 triệu đồng tiền giống cá thả xuống đã dày công chăm sóc mấy tháng qua, “miếng ăn đến mồm” rồi mà trời cũng “ẵm” đi theo dòng nước lũ. 

Theo ông Bùi Ngọc Chiến- Bí thư Đảng uỷ xã Thàch Sơn: "Hiện toàn xã có 200hộ dân, 63ha cây vụ đông và 25ha ruộng cá- lúa bị ngập nặng, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng”.

Xem thêm

Bình luận mới nhất