| Hotline: 0983.970.780

Mái ấm vụn vỡ trong đêm sạt lở kinh hoàng

Thứ Hai 14/07/2025 , 11:32 (GMT+7)

LÀO CAI Ngôi nhà mới xây khang trang cùng tiếng cười đùa trẻ thơ mỗi ngày, sau đêm kinh hoàng giờ chỉ còn lại đống đổ nát vụn vỡ và nước mắt của những người ở lại.

Đêm kinh hoàng ở Khe Qué

Chúng tôi đến khu vực sạt lở tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai (thuộc xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ) vào sáng sớm ngày 14/7. Cả đoạn đường xóm bao trùm không khí tang tóc, đau buồn.

Đám tang của 2 nạn nhân xấu số được tổ chức ở nhà người thân ngay đầu xóm. Đi vào phía trong là đống đổ nát hỗn độn, cả ngôi nhà xây khang trang chỉ còn lại chiếc cổng đứng vững, còn lại tất cả tan hoang trong đống đất đá đỏ ngầu.

Bên cạnh, một ngôi nhà gỗ bị vỡ vụn, hất văng ra đường. Phía trên là taluy dựng đứng cao chừng 50 mét sạt xuống loang lổ kéo theo cả vạt đồi quế ngổn ngang.

Hiện trường vụ sạt lở làm 2 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: Thanh Tiến.

Hiện trường vụ sạt lở làm 2 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: Thanh Tiến.

Trước đó, vào 21 giờ 25 phút tối ngày 13/7, mặc dù không có mưa nhưng tại khu vực này đã xảy ra sạt lở đất kinh hoàng làm sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà, làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Theo lời kể của các hộ dân trong xóm, vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng đất sạt, nhà sập ầm ầm. Hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, họ chỉ kịp nhìn lại ngôi nhà của anh Vũ Văn Hiệp, chị Vũ Thị Thảo và gia đình anh Vũ Văn Lâm, chị Bùi Thị Vân Anh bị vùi lấp trong đống đất đá.

Quan sát một lúc sau khi thấy đất đá không còn sạt nhiều nữa, bà con hô hào nhau để tìm kiếm người bị vùi lấp, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nước mắt của người thân trong gia đình khi chứng kiến ngôi nhà gỗ bị đổ sập của gia đình anh Vũ Văn Lâm. Ảnh: Thanh Tiến.

Nước mắt của người thân trong gia đình khi chứng kiến ngôi nhà gỗ bị đổ sập của gia đình anh Vũ Văn Lâm. Ảnh: Thanh Tiến.

Đầu tiên, mọi người phát hiện thấy chị Bùi Thị Vân Anh cùng hai con nhỏ bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài điểm sạt lở, nên nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường với tình trạng đa chấn thương. Ba mẹ con ngay lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế xã khám, sơ cứu. Sau đó chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên điều trị. Hiện, sức khỏe của cả 3 người đã ổn định.

Ngôi nhà gỗ biến thành đống đổ nát, may mắn 3 người thoát nạn. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngôi nhà gỗ biến thành đống đổ nát, may mắn 3 người thoát nạn. Ảnh: Thanh Tiến.

Đối với căn nhà của chị Vũ Thị Thảo, lực lượng chức năng và người dân sớm xác định có người đang ở bên trong. Tuy nhiên do lượng đất đá lớn, căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, huy động máy móc tìm người mất tích. Đến khoảng 00 giờ 20 phút ngày 14/7, chị Vũ Thị Thảo cùng cháu Vũ Khánh Thi được đưa ra khỏi hiện trường.

Những thứ còn lại của ngôi nhà khang trang. Ảnh: Thanh Tiến.

Những thứ còn lại của ngôi nhà khang trang. Ảnh: Thanh Tiến.

Nỗi đau uất nghẹn

Theo hàng xóm, nhà anh Vũ Văn Hiệp có 5 thành viên (hai vợ chồng trẻ và ba cô con gái). Anh Hiệp làm nghề lái xe đường dài, còn vợ ở nhà làm nông nghiệp. Ngôi nhà của anh chị được dựng nên bởi tiền tiết kiệm nhiều năm trong nghề lái xe và làm rừng. Vậy mà trong một đêm định mệnh, ngôi nhà đã bị sập đổ hoàn toàn.

Người chồng khi biết tin thì về đến nhà thì cũng chỉ thấy đống đổ nát, vợ và con gái út đã ra đi mãi mãi, điều an ủi là hai con gái đi ngủ nhà người thân, hàng xóm nên đã may mắn thoát nạn. Mái nhà hạnh phúc mơ ước giờ ngập trong đau thương chỉ trong một đêm định mệnh.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Bàn Tòn Náy, trưởng thôn Khe Qué cho biết: “Sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi cùng bà con lối xóm đã di chuyển về địa điểm sạt lở và cứu được chị Nguyễn Thị Vân Anh, tiếp đó chúng tôi di chuyển về ngôi nhà bên cạnh nhưng lượng đất sạt quá lớn, cùng với đó là gạch, bê tông vỡ nên chúng tôi chỉ còn cách gọi phương tiện cứu hộ nhưng quãng đường di chuyển của máy múc từ điểm khác sang quá xa nên các nạn nhân không qua khỏi”.

Anh Đoàn Thanh Nam, người dân thôn Khe Qué cho biết, gia đình anh sinh sống gần hai ngôi nhà trên, đến giờ anh vô cùng sợ hãi, xác định phải chuyển đến nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn.

“Trước kia ở ngôi nhà bên kia, ảnh hưởng cơn bão Yagi bị sạt lở xong gia đình tôi lại phải chuyển sang bên này. Bây giờ chưa bị ảnh hưởng, nhưng cũng không dám về đây ở nữa. Liền kề đây đã bị như này rồi, bây giờ cho tiền tôi cũng không dám về đây ở nữa, bây giờ chỉ mong được bố trí đất tái định cư an toàn để ở hoặc là Nhà nước hỗ trợ để mua miếng đất an toàn hơn”, anh Nam buồn bã nói.

Toàn cảnh khu vực sạt lở, một số hộ dân trong vùng nguy hiểm phải di rời khẩn cấp. Ảnh: Thanh Tiến.

Toàn cảnh khu vực sạt lở, một số hộ dân trong vùng nguy hiểm phải di rời khẩn cấp. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng công an, quân đội cũng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ địa phương.

Sáng nay, địa phương đã hỗ trợ để các gia đình gặp nạn lo hậu sự cho các nạn nhân và cứu chữa người bị thương… Trước mắt, cần di dời toàn bộ người dân ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở, niêm phong cũng như hạn chế việc đi lại của nhân dân qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh sạt lở đất, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở các khu vực nguy cơ cao về sạt lở đất.

Xem thêm

Bình luận mới nhất