| Hotline: 0983.970.780

Tặng bồn nước quý hơn cho tiền, cho gạo!

Thứ Sáu 09/05/2025 , 14:57 (GMT+7)

Chương trình tặng 30 bồn nước loại 500 lít và 5 máy lọc nước cho các trường học, trạm y tế tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Sáng 9/5, tại xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre diễn ra Chương trình Cải thiện chất lượng nước cho các cộng đồng khó khăn. Chương trình do Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, UBND xã An Điền thực hiện.

Theo đó, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 30 bồn chứa nước plasman loại 500 lít cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 4 ấp An Điền, Giang Hà, An Khương A, An Khương B xã An Điền và 5 máy lọc nước R.O cho nhà văn hóa ấp An Khương B, ấp An Điền (xã An Điền), Trường THCS Mỹ An (xã Mỹ An), Trường mầm non xã Mỹ Hưng.

Trao máy lọc nước cho trường học và trạm y tế. Ảnh: Minh Đảm.

Trao máy lọc nước cho trường học và trạm y tế. Ảnh: Minh Đảm.

Mấy mùa khô, có nó tôi hết lo

Bà Ngô Thị Thu (68 tuổi, nông dân ở ấp An Khương B, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) đến nhận bồn nước từ sáng sớm. Chia sẻ với chúng tôi, bà cho biết gia đình có 6 nhân khẩu và chưa tiếp cận được nước sạch từ nhà máy nước. Để có nước sử dụng, gia đình bà phải khoan giếng tầng nông để lấy nước ngầm bị nhiễm phèn, sau đó xử lý lại để tắm gội, giặt giũ. Vào mùa mưa, gia đình vừa sử dụng nước mưa để nấu ăn và cũng tranh thủ hứng đầy cái bồn 2 khối để trữ lại dùng vào mùa khô.

Năm ngoái, hạn mặn khốc liệt lượng nước trữ lại không đủ uống, gia đình chật vật xin từng thùng nước của các mạnh thường quân hỗ trợ. Năm nay, nhận được hỗ trợ từ chương trình bà Thu cảm thán: “Cái bồn này đối với gia đình tôi quý lắm, quý hơn cho tiền cho gạo! Mấy mùa khô tới, có nó tôi hết lo”.

Còn ông Ngô Văn Kiệm (75 tuổi, cùng ngụ ấp An Khương B) cũng tâm sự rằng: Ông sống một mình, nhà không có nước máy cũng không có nước giếng. Nước ăn uống phải mua từng thùng (loại 20 lít). Còn nước tắm giặt phải xin bà con chòm xóm xài ké nước giếng. Có cái bồn 500 lít này rồi, ông nói hứng nước mưa uống đủ cả mùa khô yên tâm lắm.

Trao bồn nước cho 30 hộ dân. Ảnh: Minh Đảm.

Trao bồn nước cho 30 hộ dân. Ảnh: Minh Đảm.

Tuy không lớn về vật chất nhưng mang trong đó tấm lòng

Ông Lê Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty HUD Kiên Giang, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: Đây là năm thứ 3 Tân Á Đại Thành và Báo Nông nghiệp và Môi trường đồng hành mang đến giải pháp ứng phó hạn mặn thiết thực, chung tay xây dựng cuộc sống bền vững cho người dân miền Tây. Năm nay, chương trình đã trao tặng 150 bồn nhựa plasman loại 500 lít và 25 máy lọc nước R.O cho người dân và các điểm trường học, trạm y tế tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre.

“Hàng năm, Tập đoàn trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để chung tay cùng các cơ quan nhà nước đóng góp an sinh xã hội, giúp cho bà con khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu, những người dễ tổn thương giúp bà con vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi sé thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội hơn nữa để tri ân sự ủng hộ của bà con đối với Tập đoàn trong thời gian qua”, ông Lê Văn Sơn chia sẻ.

Ông Lê Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty HUD Kiên Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty HUD Kiên Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Tri ân chân thành đến các đơn vị tài trợ

Ông Trần Dương Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, cho biết: Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tình trạng xâm nhập mặn. Trong bối cảnh đó, những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, thể hiện rõ sự quan tâm, sẻ chia của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đối với người dân vùng hạn mặn.

Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường trong việc đưa chương trình về với bà con. Đồng thời bày tỏ mong muốn các hộ dân, đơn vị được nhận bồn chứa nước và máy lọc nước R.O sẽ sử dụng đúng mục đích, bảo quản cẩn thận để có thể phục vụ lâu dài.

Nhân dịp này, ông Trần Dương Thuấn gửi lời tri ân chân thành đến các đơn vị tài trợ đã đồng hành, tiếp sức cho bà con nông dân Bến Tre vượt qua những khó khăn do thiên tai, xâm nhập mặn gây ra.

Nhìn từng chiếc bồn nước được chất lên xe, từng ánh mắt cảm kích của người dân, rồi từng giọt nước mưa quý giá sẽ được trữ trong bồn. Nơi đây, giữa vùng đất chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, tấm lòng của những người trao và sự biết ơn chân thành của người nhận đã hòa làm một, như dòng nước mát lành xua tan cái khắc nghiệt của miền Tây mùa hạn mặn.

Một số hình ảnh trao bồn nước và máy lọc nước tại Bến Tre sáng 9/5/2025.

Bà con vui mừng vận chuyển bồn nước về nhà.

Xem thêm
Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.