
Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trọng Linh.
Trao đổi với Báo NNVN, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đã giao Thanh tra Sở Y tế làm rõ việc người nhà bệnh nhân tố nhân viên tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tắc trách.
Trước đó, Anh Phan Văn Dễ (ngụ tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có đơn tố cáo gửi Báo NNVN, về việc Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ tắc trách trong công việc dẫn đến tình trạng con trai anh chuyển biến xấu, phải mổ nhiều lần, đồng thời phản ánh về thái độ chăm sóc bệnh nhân của các y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ.
Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 10/10 gia đình anh Dễ có nộp sổ khám bệnh thoát vị bẹn cho cháu Ph. M. K. (cháu được 7 tháng tuổi) tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ. Sau khi khám thì bác sĩ đã làm hồ sơ nhập viện và chuyển bé lên Khoa Ngoại tổng hợp để làm xét nghiệm.
Đến sáng ngày 11/10, cháu K. được đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, từ lúc mổ xong thì bé bị sưng mu và khóc nhiều. Vì lo cho bé nên gia đình anh Dễ đã nhiều lần báo điều dưỡng ca trực nhưng điều dựỡng chỉ khẳng định bị sưng (mặc dù không qua phòng để xem cho bé). Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu K. bị ruột thòng nặng và tinh hoàn bị căng cứng khiến cháu đau và khóc rất lớn. Lúc này, bác sĩ mới qua xem và nhanh chóng đưa cháu K. vào mổ lần 2.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết đã giao Thanh tra Sở làm rõ các vấn đề liên quan đến việc người nhà bệnh nhân tố Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Trọng Linh.
Tuy nhiên, sau khi mổ xong lần 2, cháu K. được đưa đến khu phẫu thuật, gây mê hồi sức nhưng bụng biểu hiện căng cứng, bị sốt và liên tục ói nước ra dịch màu nâu đen. Gia đình anh Dễ tiếp tục có thông báo tình hình của bé cho điều dưỡng ca trực nhưng không được đáp lại.
Đến khi gia đình anh Dễ nói là sẽ báo cho ban lãnh đạo bệnh viện thì điều dưỡng ca trực mới đến xem tình trạng của bé nhưng chỉ qua loa và có thái độ quát nạt.
Theo anh Dễ (cha cháu K.) cho biết, sau khi mổ lần 2 thì bụng cháu sưng càng lúc càng căng to và liên tục ói ra dịch, gia đình đã đưa cháu đi chụp X-Quang nhưng bác sĩ vẫn khẳng định là cháu không có gì. Đến khi gia đình liên tục hỏi thì bác sĩ mới nói là cháu bị viêm đường ruột và để theo dõi điều trị.
“Do tình trạng của bé chuyển biến xấu nên gia đình tôi đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP HCM. Qua quá trình khám thì các bác sĩ tại đây xác định cháu bị tắc ruột do trong bụng có lỗ thủng và ruột bị lọt vào, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hoạt tử ruột”, ông Dễ nói.
Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, về phía bệnh viện cũng đã giao cho Ban thanh tra nhân dân tại bệnh viện xác minh, kiểm tra làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí…