Công an xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại xã Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Được biết, Tấn là đối tượng có nhiều tiền án, không có nơi ở và nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tấn nảy sinh ý định giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29/8, Tấn mang theo một bộ đồ tràng sư thầy, một tay nải bằng vải, nhiều thẻ nhang cùng một xe máy rồi đón xe khách từ TP.HCM đến tỉnh Đắk Lắk.
Khoảng 9h30' ngày 31/8, Tấn mặc bộ đồ sư thầy đến nhà chị P.N.T.N. (SN 1997, trú thôn 4, xã Krông Năng) tự giới thiệu mình là sư thầy của chùa Kim Quang (một ngôi chùa ở xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đi bán nhang gây quỹ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.
Thấy chị N mua 2 thẻ nhang và rất tin vào tâm linh nên Tấn nói có một vong nhi đang đi theo chị. Tấn còn hù dọa nếu muốn làm ăn phát đạt thì phải cho Tấn vào nhà thắp nhang xin dẫn vong về chùa và được chị N đồng ý. Sau khi vào nhà, nhân lúc chị N đang thắp nhang, Tấn đã lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng.
Lúc này Tấn yêu cầu chị N bốc tàn nhang rồi xoa 9 lần lên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Khi sáp gặp tro bị bám bẩn thì có hình người hiện lên. Thấy chị N hoang mang nên Tấn đề nghị nạn nhân chuyển tiền để làm cúng cơm 49 ngày cho vong nhi tại chùa Kim Quang.
Sau khi nhận được 7 triệu từ chị N, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Với thủ đoạn tương tự, khoảng 10h20' cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N gần đó để lừa đảo và chiếm đoạt gần 5 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Krông Năng đề nghị ai là bị hại của đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ giải quyết.