Thực hiện một loạt các kế hoạch dồn dập như vậy, Phương Thảo tính làm xong là "nghỉ hát" lo cho gia đình hay sao? Lấy chồng, lập gia đình ảnh hưởng đến công việc nhiều vậy sao?
Thảo đang tính làm một VCD để kỷ niệm thời "còn son" của mình, để năm tới Thảo sẽ sinh em bé. Đúng là trong cuộc sống mỗi người chỉ được một cái, phụ nữ mà để cân bằng được 2 thứ gia đình và sự nghiệp là rất khó, mặc dù bản thân Thảo và mọi nghệ sĩ rất mong muốn có sự cân bằng đó. Trước khi lấy chồng, Thảo cũng nghĩ là mình sẽ cân bằng được hai thứ, nhưng mà bây giờ sống trong cuộc sống gia đình mới thấy điều đó khó, có lúc sẽ phải hy sinh cái này, có lúc hy sinh cái kia, nhưng tốt nhất phải lấy cái này bù đắp cho cái kia.
Nếu cho một sự lựa chọn hy sinh về gia đình và hy sinh về sự nghiệp thì Thảo sẽ chọn hy sinh bên nào?
Khó trả lời là nghiêng về bên nào hơn mà Thảo đành chọn có lúc sẽ phải hy sinh cái này có lúc phải hy sinh cái kia. Trước đây, khi mà chưa được giải Sao Mai, nhìn thấy những người đi trước mình thành công thì luôn ước là mình sẽ được thành công như thế, sẽ làm tất cả mọi thứ để sẽ đạt được những điều xứng đáng với công học hành của mình. Nhưng rồi, mỗi tuổi qua đi với những điều mình trải qua trong cuộc sống lại thay đổi những suy nghĩ của mình. Trước đây không nghĩ là sẽ yêu, dành tâm sức cho công việc, nhưng khi mình yêu thì nghĩ đến việc lập gia đình, lập gia đình rồi sẽ nghĩ sẽ sắp sửa có những đứa con. Tính cách của mình cứ thay đổi, biến cái ngày xưa muốn thành không muốn và biến cái không muốn thành muốn.
Vậy, cái mà ngày xưa không muốn, bây giờ lại muốn là gì?
Ngày xưa Thảo muốn mình là một ngôi sao chói sáng nhất nhì gì đó, không quan trọng việc gia đình, không quan trọng mình có một người chồng thế nào, con giỏi xinh ngoan gì đó. Nhưng giờ lại muốn có một người chồng mẫu mực, thành đạt, đáng để mình tôn thờ, để mình tránh đi những cám dỗ trong cuộc sống, nhất là nghề này, chồng tốt sẽ không làm mình bị "liêu xiêu", rồi muốn có những đứa con giỏi, thông minh.
Vậy chồng Thảo bây giờ đã đủ tiêu chuẩn chưa?
Lúc chưa yêu, Thảo cũng có nhiều tiêu chuẩn, nhưng khi yêu rồi thì không còn nghĩ đến tiêu chuẩn vì tình cảm đến rất tự nhiên, không còn tính toán nữa.
Chắc rằng anh ấy thông cảm và hiểu công việc của Thảo?
Anh ấy là người rất yêu âm nhạc, yêu và hiểu mọi dòng nhạc và cũng rất mong muốn vợ mình là người thành công trong công việc. Nhưng anh ấy cũng như những người đàn ông khác chỉ mong vợ mình lầm lũi bước đi trên con đường mà không có ai dòm ngó, không ai đứng sau lưng, không ai đứng trước mặt. Đối với ngệ sĩ đó là điều khó, nên sẽ có những lúc làm cho chồng mình thất vọng, nhưng cũng sẽ có lúc bù đắp cho anh ấy để anh ấy có nhiều hy vọng và niềm tin ở mình.
Nhiều nghệ sĩ lấy chồng, sinh con rồi... lặn, Thảo có định sinh con rồi... lặn?
Dòng nhạc của Thảo khác với nhạc thị trường một chút, các ca sĩ thị trường khi sinh con rồi phải giữ hình ảnh rất ghê, sao cho mình luôn luôn trẻ trung xinh đẹp. Còn dòng nhạc truyền thống thì gừng càng già càng cay nên Thảo không bi quan đến nỗi là lấy chồng, sinh con rồi già đi, xấu đi không có đất để hát nữa mà còn mặn mà hơn.