Hà Nội rộn ràng trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Thứ Năm 21/08/2025 , 21:32 (GMT+7)Người dân khắp nơi đã đổ về phố cổ Hà Nội, khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào dân tộc để chờ đón ngày tổng hợp luyện.
Trong không khí rộn ràng của ngày tổng hợp luyện, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã trở nên sôi động từ rất sớm. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về khu vực phố cổ và các trục đường lớn để chờ đón màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và sắc vàng của ngôi sao năm cánh rực rỡ phủ khắp từng góc phố, từng nụ cười, từng bộ trang phục của người dân.

Nhiều bạn trẻ đã tập trung từ sớm để kiếm cho mình chỗ ngồi đẹp. Ảnh: Hoàng Hiền.
Ngay từ 5 giờ sáng, một gia đình trú tại quận Hoàng Mai đã bắt taxi lên phố cổ để kịp chọn chỗ ngồi thuận lợi. Sau quãng đường đi bộ dài, cả nhà ngồi nghỉ ngay trên vỉa hè, vừa trò chuyện vừa chờ đợi đoàn diễu binh đi qua.

Một gia đình ở phường Hoàng Mai ngồi nghỉ bên đường trong "hành trình" từ 5h sáng. Ảnh: Hoàng Hiền.
Hình ảnh những nhóm người ngồi nghỉ bên vệ đường, tay vẫn nắm chặt lá cờ nhỏ, tạo nên một bức tranh vừa giản dị, vừa giàu xúc cảm.
Anh Nguyễn Trọng Quân (phường Cửa Nam) chia sẻ, khi chứng kiến hợp luyện A80, anh vô cùng tự hào và xúc động trước sức mạnh dân tộc. Những bước chân mạnh mẽ, kỷ luật của các chiến sĩ tái hiện trang sử hào hùng, khẳng định tinh thần yêu nước và bản lĩnh Việt Nam, thôi thúc trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử.
Nhân dịp đặc biệt này, nhiều quầy hàng lưu động nhanh chóng xuất hiện dọc các tuyến phố, bày bán áo phông, mũ, băng rôn và cờ đỏ sao vàng. Những món phụ kiện rực rỡ giúp những người chưa kịp chuẩn bị cũng dễ dàng hòa mình vào bầu không khí sôi động, đầy tự hào dân tộc.

Nhiều mặt hàng mang sắc cờ Tổ quốc được bày bán. Ảnh: Hoàng Hiền.
Lực lượng an ninh cũng được tăng cường tối đa trong ngày tổng hợp luyện. Từ công an, cảnh sát giao thông đến các đội kiểm soát trật tự đều túc trực trên nhiều tuyến phố, vừa phân luồng giao thông, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các đoàn diễu binh.

Một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo phương tiện giao thông không đi vào được cấm. Ảnh: Hoàng Hiền.
Đặc biệt, trong dòng người háo hức, có sự xuất hiện của một cặp vợ chồng già. Chia sẻ câu chuyện của mình, ông Huệ cho biết, ông là cựu quân nhân từng nhiều năm phục vụ trong quân đội. Hôm nay, ông bà mang trên ngực tấm thẻ đại biểu được phát riêng cho mỗi ngày tổng hợp luyện.

Vợ chồng ông Huệ đã đi bộ từ sớm để có thể đến tham dự lễ tổng hợp luyện tối nay. Ảnh: Hoàng Hiền.
“Chúng tôi không rõ ngày mai hay những ngày sau nữa có còn được cấp thẻ để tham dự không. Nhưng với riêng tôi, được chứng kiến những bước chân uy nghiêm trên đường diễu binh, lòng lại bồi hồi như thời còn trong ngũ. Thế hệ trẻ hôm nay chính là niềm tin tiếp nối của chúng tôi” – ông Huệ xúc động nói.
Trên khắp các con đường, hình ảnh quen thuộc lặp lại: những chiếc ghế nhựa nhỏ, những chai nước suối được chuyền tay nhau, những gia đình trải báo ngồi nghỉ chân, cùng nhau bàn luận về đội hình diễu binh. Nhiều em nhỏ dù còn ngái ngủ nhưng vẫn cười rạng rỡ khi được bố mẹ đưa đi, trên đầu quấn dải băng đỏ chữ vàng rực rỡ.

Một em bé theo gia đình đi xem diễu binh. Ảnh: Hoàng Hiền.
Không chỉ là một sự kiện quân sự, ngày tổng hợp luyện còn là dịp để cộng đồng gắn kết, để mỗi người dân tự tìm thấy trong mình niềm kiêu hãnh và sự đồng lòng. Những câu chuyện giản dị, những bước chân rộn ràng, những cái bắt tay giữa những người xa lạ nhưng chung một tấm lòng, tất cả hòa vào nhau tạo nên một Hà Nội sôi động, tràn đầy sức sống.

Nhiều tốp chị em với đồng phục áo đỏ sao vàng tươi vui như trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Hiền.

Đến chiều tối, nhiều đoạn đường đã chật kín người. Ảnh: Thế Hùng.
Ngày tổng hợp luyện hôm nay không chỉ được ghi lại bằng tiếng trống, tiếng nhạc diễu hành, mà còn bằng những khoảnh khắc người dân ngồi bên vỉa hè, khoác lên mình màu áo Tổ quốc, và bằng cả những ánh mắt lấp lánh niềm tin. Đó chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cho khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, trường tồn, bất diệt.
tin liên quan

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9
Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Mưa không ngăn nổi dòng người chờ xem sơ duyệt diễu binh
Ngày sơ duyệt, những cơn mưa chưa dứt nhưng từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng, trên tay là cờ đỏ sao vàng và trên gương mặt là nụ cười.

Hà Nội bừng sắc thắm chào đón ngày lễ lớn của dân tộc
Những con phố Thủ đô khoác lên mình 'tấm áo' đỏ rực cờ Tổ quốc, ngập tràn không khí tự hào và lòng yêu nước, chào đón ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đường vành đai 3 hay bãi rác?
Bãi rác án ngữ ngay trên đường vành đai 3, bốc mùi nồng nặc, tràn ra lòng đường, vừa cản trở giao thông, vừa làm xấu hình ảnh một đô thị văn minh.

Ngổn ngang rác thải trên đường Nguyễn Gia Bồng
Đường Nguyễn Gia Bồng - con đường có mức đầu tư lớn, nối từ chợ Ngọc Thụy đến đường Lý Sơn (quận Long Biên) - đang trở thành điểm nóng về ô nhiễm rác thải.