| Hotline: 0983.970.780

Phong tỏa 1 thôn ở Thái Bình vì có người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Bảy 08/05/2021 , 15:20 (GMT+7)

Sáng 8/5, lực lượng chức năng Thái Bình đã phong tỏa thôn Việt Nam Hòa (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) vì có người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: AL.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: AL.

Theo đó, sau khi nhận được thông báo về 1 trường hợp mắc Covid-19, liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có về Thái Bình, ngành Y tế tỉnh này đã nhanh chóng điều tra dịch tễ.

Cụ thể, trường hợp này trú tại thôn Việt Nam Hòa, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương; có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Qua khai thác thông tin ban đầu, ngày 22/4, bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm sóc người thân.

Ngày 29-30/4, bệnh nhân về thôn Việt Nam Hòa (xã Bình Minh) có ăn uống, liên hoan với nhiều người.

Ngày 1/5, bệnh nhân bắt xe lên Hà Nội và ngày 7/5 được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được điều trị ở Hà Nội.

Bước đầu, ngành Y tế tỉnh đã truy vết được hơn 30 trường hợp F1, khoảng 60 trường hợp F2. Hiện các trường hợp này đang được cách ly theo đúng quy định.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, xã Bình Minh đã có 2 thôn bị phong tỏa là Hưng Đạo và Việt Nam Hòa.

Được biết, cũng trong sáng 8/5, lực lượng bộ đội hóa học, Quân khu 3 đã điều động hai xe chuyên dụng phòng hóa đến khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi đang tạm thời được phong tỏa để truy vết Covid-19.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.