| Hotline: 0983.970.780

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2/9

Thứ Năm 28/08/2025 , 15:02 (GMT+7)

Dịp Quốc khánh 2/9, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, nón vẽ tay.

Hàng hóa đa dạng, sức mua tăng mạnh

Không khí chuẩn bị cho Quốc khánh 2/9 đã phủ kín phố Hàng Mã. Các gian hàng đồng loạt bày bán cờ đỏ sao vàng, băng đô, ruy băng cùng nhiều loại nón vẽ tay với hình ngôi sao, chân dung Bác Hồ hay khẩu hiệu chào mừng, tạo sắc màu sôi động.

Bà Phạm Thị Hiền, chủ một cửa hàng lâu năm trên phố Hàng Mã đội thử chiếc nón cho khách hàng ngắm. Ảnh: Hà Trang.

Bà Phạm Thị Hiền, chủ một cửa hàng lâu năm trên phố Hàng Mã đội thử chiếc nón cho khách hàng ngắm. Ảnh: Hà Trang.

Bà Phạm Thị Hiền – chủ một cửa hàng lâu năm trên phố Hàng Mã cho biết: “Năm nay lượng khách đông hơn hẳn so với các dịp lễ trước. Không chỉ người dân nội thành mà cả khách du lịch cũng tìm đến mua hàng lưu niệm. Những sản phẩm bán chạy nhất là cờ Tổ quốc, nón vẽ và băng rôn trang trí. Chúng tôi phải nhập thêm hàng liên tục để đáp ứng nhu cầu.”

Đặc biệt, những chiếc nón vẽ tay đang trở thành “mặt hàng hot”. Ông Trần Văn Hậu, một họa sĩ kiêm người bán hàng chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ đặt vẽ riêng những chiếc nón với họa tiết sao vàng, chim bồ câu hay khẩu hiệu ý nghĩa. Sản phẩm đều là hàng thủ công, vừa để đội đi chơi, vừa giữ làm kỷ niệm. Tôi thấy vui vì nghệ thuật góp phần làm phong phú thêm không khí lễ hội.”

Ông Trần Văn Hậu vẽ nón chuẩn bị cho ngày Đại lễ. Ảnh: Hà Trang.

Ông Trần Văn Hậu vẽ nón chuẩn bị cho ngày Đại lễ. Ảnh: Hà Trang.

Sức mua tăng mạnh khiến không khí phố Hàng Mã càng nhộn nhịp hơn. Người mua kẻ bán rộn ràng, hàng hóa được đóng gói, chuyển tay liên tục. Không chỉ phục vụ nhu cầu trang trí, nhiều cơ quan, trường học và đoàn thể cũng tìm đến đặt mua số lượng lớn để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.

Điểm đến thu hút giới trẻ và du khách

Không chỉ là nơi mua sắm, Hàng Mã còn trở thành “phông nền check-in” đầy màu sắc cho nhiều bạn trẻ. Từng nhóm bạn diện áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh bên những dãy cờ rực rỡ hay những chiếc đèn lồng đỏ lung linh, tạo nên bức tranh sôi động của tuổi trẻ trong ngày hội lớn.

Gia đình chị Hoành Thị Thảo (Thanh Hóa) đi dạo phố Hàng Mã. Ảnh: Hà Trang

Gia đình chị Hoành Thị Thảo (Thanh Hóa) đi dạo phố Hàng Mã. Ảnh: Hà Trang

Không khí nhộn nhịp cũng thu hút cả những vị khách từ xa. Chị Hoàng Thị Thảo (quê ở Thanh Hóa), cho biết chị cùng các con tranh thủ dịp này lên Hà Nội xem lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chị ghé qua phố Hàng Mã để mua sắm: “Tôi thấy nơi đây rất nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu. Năm nào gia đình tôi cũng treo cờ Tổ quốc và trang trí nhà cửa dịp Quốc khánh, lần này tôi mua thêm nón vẽ tay để cả nhà cùng đội khi đi chơi. Mua trực tiếp ở Hàng Mã vừa vui, giá cả vừa phải, lại có nhiều lựa chọn.”

Càng đến gần ngày Quốc khánh 2/9, Hàng Mã như khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, ánh sáng lung linh từ đèn lồng và tiếng cười nói rộn ràng của dòng người tấp nập. Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, trang trí, nhiều gia đình và du khách tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa, như một cách sẻ chia niềm vui, niềm tự hào trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Không gian phố phường trở nên sống động, vừa hiện đại, vừa lưu giữ nét truyền thống đặc sắc.

Người dân chụp ảnh, mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã. Ảnh: Hà Trang.

Người dân chụp ảnh, mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã. Ảnh: Hà Trang.

Vượt lên giá trị thương mại đơn thuần, những sản phẩm trên phố Hàng Mã – từ lá cờ Tổ quốc, chiếc nón vẽ tay cho đến băng rôn, khẩu hiệu – đều chứa đựng thông điệp về tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương. Chính sự hiện diện đó đã góp phần thắp lên niềm tự hào dân tộc, gắn kết các thế hệ, để mỗi bước chân qua con phố này đều trở thành một trải nghiệm văn hóa chan chứa tình cảm với Tổ quốc.

Xem thêm
Công bố Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 - Dấu mốc 30 năm tôn vinh bóng đá nước nhà

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của giải thưởng bóng đá uy tín, lâu đời nhất Việt Nam.

Giảng viên trường Đại học Điện lực trở lại 'đấu trường' âm nhạc

Sau 10 năm theo đuổi con đường học thuật, giảng viên Lê Hồng Khanh quay trở lại Tiếng hát Việt toàn cầu 2025, tìm lại tình yêu âm nhạc tưởng chừng như đã ngủ yên.

20 máy bay không người lái xuất hiện tại Lễ hội Trà Shan Tuyết

Lễ hội Trà Shan Tuyết tỉnh Lào Cai 2025 sẽ mang lại ấn tượng với màn trình diễn 20 drone kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và nét văn hóa bản địa.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2/9
Văn hóa 2 tháng trước