| Hotline: 0983.970.780

Ngày Quốc khánh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

Thứ Tư 27/08/2025 , 18:33 (GMT+7)

Niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của người dân là những điều mà du khách cảm nhận rõ hơn bao giờ hết khi đến thăm Việt Nam dịp này.

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trên các tuyến phố Hà Nội, màu cờ sắc áo rực rỡ hòa cùng hoa, băng rôn và khẩu hiệu, khiến không gian như khoác lên mình tấm áo hội lớn. Những con đường được trang hoàng lộng lẫy, từng nhịp sống dường như rộn ràng hơn, chan chứa hơi thở của ngày vui non sông.

Người dân cổ vũ và tiếp theo sức mạnh cho khối diễu binh. Ảnh: Khương Trung. 

Người dân cổ vũ và tiếp theo sức mạnh cho khối diễu binh. Ảnh: Khương Trung. 

Không chỉ là dịp trọng đại của dân tộc, ngày Quốc khánh còn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong mắt bạn bè quốc tế khi có cơ hội trải nghiệm. Luke, một du khách đến từ Quebec, Canada, chia sẻ rằng ông vô cùng bất ngờ khi tình cờ có mặt tại Việt Nam đúng vào dịp này. “Từ đầu tuần, tôi đã cảm nhận rõ bầu không khí sôi động, nhộn nhịp. Người dân dường như rất tự hào, ai cũng mặc áo, treo cờ và trang trí hoa rực rỡ. Quốc kỳ Việt Nam hiện hữu khắp nơi, và mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm”, ông cho biết.

Tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Việt được thể hiện rõ nét qua các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Ông đặc biệt ấn tượng với những con phố sạch sẽ, gọn gàng cùng sự hiếu khách, tận tình của người dân. Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu đến Việt Nam, Luke kể rằng ông từng thắc mắc khi thấy người dân xếp hàng chờ đợi rất lâu. “Sau khi được giải thích, tôi hiểu rằng việc người dân đứng xem và cổ vũ khối diễu binh chính là cách họ bày tỏ tình yêu đất nước, tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ”, ông nói.

Du khách Canada bày tỏ ấn tượng với không khí sôi nổi trước thềm đại lễ của Việt Nam. Ảnh: Phương Linh.

Du khách Canada bày tỏ ấn tượng với không khí sôi nổi trước thềm đại lễ của Việt Nam. Ảnh: Phương Linh.

Cùng chung cảm xúc tự hào, Khanh Hang, du khách Pháp gốc Việt, bày tỏ sự ngạc nhiên trước quy mô hoành tráng của Ngày Quốc khánh tại quê hương. “Ở Pháp, ngày Quốc khánh 14/7 cũng lớn, nhưng không hoành tráng đến vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều cờ đến thế trong đời, ở đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng”, chị bày tỏ.

Chị so sánh: “Ở Pháp, Quốc khánh chỉ diễn ra trong một ngày với duyệt binh và pháo hoa, nhưng ở Việt Nam, không khí lễ hội kéo dài cả tuần. Khắp nơi đều thấy người dân mặc áo dài và chụp ảnh cùng nhau. Rất dễ thương và ấn tượng”.

Du khách Khánh Hằng (giữa) và bạn khẳng định đây là trải nghiệm du lịch không thể nào quên. Ảnh: Phương Linh.

Du khách Khánh Hằng (giữa) và bạn khẳng định đây là trải nghiệm du lịch không thể nào quên. Ảnh: Phương Linh.

Luca, Marco và Davide, ba chàng trai đến từ Ý, không ngừng đưa điện thoại lên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Luca hào hứng chia sẻ: “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Không chỉ một thành phố, mà dường như cả đất nước đang cùng nhau ăn mừng".

Tiếp lời bạn, Marco mỉm cười: “Sắc đỏ và vàng phủ kín mọi con đường của quốc kỳ Việt Nam. Ở đâu cũng thấy những lá cờ tung bay, thật sự rất ấn tượng".

Các du khách rất mong chờ màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay. Ảnh: NN-MT.

Các du khách rất mong chờ màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay. Ảnh: NN-MT.

Trong khi đó, du khách Davide lại bị cuốn hút bởi con người: “Không khí lễ hội sôi động vô cùng, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện. Dù không nói tiếng Anh được nhiều, người dân vẫn tận tình chỉ đường bằng nụ cười hay ra hiệu. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón thật sự”.

Qua lời chia sẻ của du khách, có thể thấy Quốc khánh không chỉ là thời khắc thiêng liêng của dân tộc Việt Nam mà còn là một trải nghiệm khó quên đối với bạn bè năm châu. Với nhiều người, đây không chỉ là một ngày lễ, mà còn là hành trình để họ hiểu hơn về đất nước chữ S: Nơi tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và khát vọng tự do được thể hiện một cách sống động, chân thành.

Xem thêm

Bình luận mới nhất