| Hotline: 0983.970.780

Trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước: Rực sáng khí thế non sông

Thứ Tư 27/08/2025 , 16:24 (GMT+7)

Không khí rộn ràng trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước, người dân nô nức chờ đợi, khí thế non sông rực sáng trong bước diễu binh, diễu hành hùng tráng.

Bức tranh tổng dượt hùng tráng

Sau hai buổi tổng hợp luyện thành công tại Quảng trường Ba Đình trong các ngày 21 và 24/8, hàng vạn ánh mắt đang hướng về buổi sơ duyệt cấp Nhà nướcdiễn ra tối nay. Sự kiện được coi như bước “tổng dượt” quan trọng, trước khi cả nước chính thức chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc.

15 khẩu pháo lễ 105 mm được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân Mỹ Đình đêm 19/8, sẵn sàng luyện tập chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tú Thành.

15 khẩu pháo lễ 105 mm được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân Mỹ Đình đêm 19/8, sẵn sàng luyện tập chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tú Thành.

Từ rạng sáng 27/8, nhiều tuyến phố dẫn vào khu vực Ba Đình đã rực sáng trong bầu không khí khác thường. Trên đường Hùng Vương, Trần Phú hay đường Lê Quang Đạo (khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), hàng đoàn người đã trải bạt, dựng lều, mang theo ô dù bất chấp mưa, nắng để giữ chỗ. Có gia đình từ ngoại thành Hà Nội, thậm chí từ các tỉnh lân cận cũng thu xếp công việc, đưa gia đình về thủ đô từ đêm 26/8 để kịp chứng kiến thời khắc hiếm có.

Ông Tạ Đình Miên đến từ Ninh Binh chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi dịp này từ rất lâu. Được nhìn thấy đoàn quân hùng dũng đi qua Quảng trường Ba Đình, lòng tôi rộn ràng như được trở về những năm tháng kháng chiến”.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt tối 27/8 sẽ có sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là các khối lực lượng vũ trang, quân đội, công an, diễu binh theo đội hình chỉnh tề; các khối quần chúng, học sinh, đoàn viên thanh niên; khối đứng trên quảng trường; cùng dàn khí tài quân sự và xe đặc chủng hiện đại.

Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an sẽ rời trường đua F1 hướng vào trung tâm thành phố. Ảnh: Tú Thành.

Đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an sẽ rời trường đua F1 hướng vào trung tâm thành phố. Ảnh: Tú Thành.

Đặc biệt, điểm nhấn của buổi sơ duyệt năm nay là phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa, nơi diễn ra diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển. Trên màn hình lớn đặt tại Ba Đình, người xem sẽ theo dõi hình ảnh tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu chống ngầm, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, tàu quân y, tàu biên phòng, cùng máy bay trực thăng gầm rú trên bầu trời xanh thẳm.

Trong đội hình ấy, Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, phối hợp cùng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Sự hiệp đồng trên biển thể hiện sức mạnh quân sự, như gửi đi thông điệp về ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng pháo binh làm nhiệm vụ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho lễ sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tú Thành.

Lực lượng pháo binh làm nhiệm vụ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho lễ sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tú Thành.

Song song tại Hà Nội, 15 khẩu pháo lễ 105mm đặt trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ khai hỏa, tạo hiệu ứng âm vang lan tỏa, như khúc nhạc dồn dập khẳng định sức mạnh non sông.

Các chiễn sĩ đang kiểm tra lại các khẩu pháo lễ. Ảnh: Tú Thành.

Các chiễn sĩ đang kiểm tra lại các khẩu pháo lễ. Ảnh: Tú Thành.

Cùng với đó, các khối quân đội nước bạn như Nga, Lào, Campuchia cũng tham gia, hòa mình vào các khối của Việt Nam. Hình ảnh những bước chân nhịp nhàng cùng hòa vang dưới bầu trời Ba Đình là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, hợp tác quốc phòng và mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời.

Người dân háo hức chờ đợi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng 27/8, khu vực đường Lê Quang Đạo (Trường đua F1, quanh sân vận động Mỹ Đình) dòng người đã ùn ùn đổ về. Trên vỉa hè, nhiều người dân thậm chí trải bạt ngồi chờ, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng. Có gia đình mang cả theo cơm hộp, nước uống, xác định “trực chiến” cả ngày để giữ chỗ đẹp.

Anh Hà Minh Quyết đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Tôi đưa con trai 10 tuổi về Hà Nội từ hôm qua. Cháu háo hức lắm, muốn được tận mắt nhìn đoàn xe quân sự, pháo lớn, tàu chiến trên màn hình. Tôi nghĩ, đó sẽ là ký ức không bao giờ quên với tuổi thơ của con”.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Tú Thành.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Tú Thành.

Trong khi đó, nhiều sinh viên các trường đại học tại Hà Nội cũng tụ tập thành nhóm hỗ trợ, cùng với lực lượng chức năng phối hợp cho công tác chuẩn bị. Không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động.

Bạn Cao Thế Nam, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: Khi được tham gia trong các lần tổng hợp luyện, em được thấy các chiến sỹ diễu binh rất đồng đều, những hình ảnh đó rất tự hào và có thể đem đi khoe với bạn bè quốc tế là Việt Nam của mình là một trong những quốc gia có nền quân sự rất hào hùng và em rất tự hào khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Video: Quang Dũng.

Để buổi sơ duyệt diễn ra suôn sẻ, các lực lượng an ninh đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Tại tuyến đường Lê Quang Đạo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Tuyến phố bắt đầu được rào chắn, cấm phương tiện từ sớm.

Bạn Lê Thị Hương, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: Những ngày vừa qua em cảm thấy rất tự hào, biết ơn…Hôm nay nhiệm vụ của chúng em đến đây là hỗ trợ các chiến sỹ giữ trật tự, an ninh cho ngươì dân tại khu vực sân Mỹ Đình và cấp phát nhu yếu phẩm, giữ gìn vệ sinh sau buổi hôm nay. Video: Quang Dũng.

Chỉ còn ít giờ nữa, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ chính thức diễn ra. Người dân kiên nhẫn chờ đợi, lực lượng vũ trang sẵn sàng trong đội ngũ chỉnh tề, bạn bè quốc tế hiện diện. Tất cả tạo nên không khí linh thiêng, tràn đầy khí thế. Đó như là khoảnh khắc kết nối quá khứ oanh liệt với hiện tại hòa bình, gửi đi thông điệp về một Việt Nam mạnh mẽ, đoàn kết và hướng tới tương lai.

Xem thêm

Bình luận mới nhất