| Hotline: 0983.970.780

21 loạt pháo rền vang đêm sơ duyệt

Thứ Năm 28/08/2025 , 10:00 (GMT+7)

21 loạt pháo vang rền tại Mỹ Đình, lay động hàng nghìn người dân, thắp sáng niềm tự hào trong lễ sơ duyệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 27/8, khu vực trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngập tràn không khí náo nức khi hàng nghìn người dân đổ về đây để chờ đón dàn pháo lễ đồng loạt khai hỏa. Đây là buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, và lần đầu tiên 15 khẩu pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được bố trí ngay giữa lòng Thủ đô. Ai nấy đều háo hức mong ngóng giây phút đặc biệt khi loạt đại bác rền vang chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Dàn pháo lễ sẵn sàng, chuẩn bị khai hỏa đêm ngày 27/8. Ảnh: Tú Thành.

Dàn pháo lễ sẵn sàng, chuẩn bị khai hỏa đêm ngày 27/8. Ảnh: Tú Thành.

Người dân háo hức trong đêm sơ duyệt

Ngay từ chiều tối, dòng người tấp nập hướng về khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ, các bạn trẻ tụ tập thành nhóm, gương mặt rạng rỡ phấn khích.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến dàn pháo lễ đồng loạt khai hỏa. Chỉ nghĩ đến âm thanh dõng dạc vang lên giữa bầu trời đêm thôi đã thấy rạo rực, tự hào”, bạn Ma Mạnh Cường, sinh viên Trường Đại học FPT chia sẻ trong lúc chờ đợi thời khắc đặc biệt. Không khí náo nức lan tỏa, mọi người cùng chung một niềm háo hức và tự hào hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc rực sáng và dậy vang khí thế từ loạt pháo lễ khai hỏa. Ảnh: Quang Dũng.

Khoảnh khắc rực sáng và dậy vang khí thế từ loạt pháo lễ khai hỏa. Ảnh: Quang Dũng.

Đúng 20h00, khi nền nhạc Quốc thiều Việt Nam vừa cất lên, 15 khẩu đại bác nghi lễ đồng loạt khai hỏa. Những tiếng nổ “đoàng đoàng” đầy uy lực xé toang bầu không khí, ánh lửa lóe sáng từ nòng pháo rực rỡ giữa màn đêm. Tiếng đại bác vang dội, dõng dạc như một khúc nhạc hùng tráng khẳng định sức mạnh của non sông đất Việt, khiến đám đông chứng kiến không khỏi rùng mình xúc động. Nhiều người lần đầu trải nghiệm âm thanh chấn động ấy đã giật mình thon thót, rồi ngay sau đó những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Bạn Lê Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Công đoàn vẫn chưa hết xúc động khi kể lại: “Khi loạt pháo vừa khai hỏa, ban đầu em và mọi người đều giật mình vì tiếng nổ quá lớn. Nhưng sau đó em thấy mình như hòa nhịp cùng tất cả, trái tim đập rộn ràng vì tự hào. Là thế hệ trẻ, được sống trong một đất nước hòa bình như hôm nay, em rất tự hào khi nghĩ đến việc ngày xưa các chiến sĩ, cha ông đã phải hy sinh thân mình để giành độc lập. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể đóng góp một phần cho đất nước tươi đẹp này”.

Bạn Lê Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Quang Dũng.

Bạn Lê Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Quang Dũng.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng lắng đọng cảm xúc trước khoảnh khắc lịch sử tái hiện giữa đời thường.

Anh Hoàng Minh Quang ở tỉnh Tuyên Quang (đang làm việc tại Hà Nội) dẫn theo cả gia đình đến xem từ sớm, xúc động cho biết: “Cả nhà tôi đều coi đây là một kỷ niệm khó quên, một dịp để giáo dục con cái về lịch sử, truyền thống của dân tộc”. Với anh, việc các con được tận mắt thấy lễ bắn đại bác chào Quốc khánh là bài học sinh động về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc mà không sách vở nào truyền tải trọn vẹn bằng.

Thậm chí, có những người dân từ tỉnh xa cũng lặn lội về Thủ đô để hòa mình vào sự kiện đặc biệt này. Ông Nguyễn Văn Quang ở xã Thuận Chung, tỉnh Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội từ ngày 26/8 chỉ với mong mỏi được tận mắt chứng kiến lễ bắn pháo chào mừng Quốc khánh.

Ông Nguyễn Văn Quang ở xã Thuận Chung, tỉnh Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội từ ngày 26/8 chỉ với mong mỏi được tận mắt chứng kiến lễ bắn pháo chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Quang Dũng.

Ông Nguyễn Văn Quang ở xã Thuận Chung, tỉnh Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội từ ngày 26/8 chỉ với mong mỏi được tận mắt chứng kiến lễ bắn pháo chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Quang Dũng.

“Tôi rất tự hào khi được chứng kiến nghi thức bắn pháo lễ trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đối với tôi cũng như biết bao người dân có mặt tại Mỹ Đình đêm sơ duyệt, tiếng đại bác vang trời là hiệu lệnh nghi lễ, là âm vang của niềm tự hào dân tộc, gợi nhớ chặng đường 80 năm hào hùng của đất nước”, ông Quang chia sẻ.

Vinh dự và trách nhiệm của những chiến sĩ pháo binh

Để có được những loạt đại bác vang rền, đầy khí thế trong đêm sơ duyệt, các chiến sĩ pháo binh đã thầm lặng chuẩn bị suốt nhiều tháng qua. Theo ghi nhận, Lữ đoàn Pháo binh 45 cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo lễ đặc biệt này. Trong buổi sơ duyệt tối 27/8, các khẩu pháo lễ đã sử dụng đạn pháo thật (loại đạn không đầu đạn, chỉ có thuốc phóng), khác với những lần tập trước đó chỉ mô phỏng tiếng nổ. Toàn bộ 21 phát đại bác đã được bắn đúng nghi thức và chính xác về thời gian, đồng bộ với chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình tối cùng ngày.

Pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được bố trí tại sân Mỹ Đình, sẵn sàng khai hỏa trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Tú Thành.

Pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được bố trí tại sân Mỹ Đình, sẵn sàng khai hỏa trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Tú Thành.

Trước đó, vào đêm 19/8, 15 khẩu lựu pháo 105mm (gồm 15 khẩu chính thức và 3 khẩu dự phòng) đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ căn cứ Lữ đoàn 45 về tập kết tại khu vực sân Mỹ Đình, mất gần 1,5 giờ hành quân trong đêm. Ngay sau khi đưa pháo vào trận địa quy định, các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng ổn định vị trí để sẵn sàng cho những buổi tập tổng duyệt cuối cùng.

Mỗi khẩu pháo đều có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành nhịp nhàng, pháo thủ số 1 giật cò khai hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng, còn pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng nòng. Sự phối hợp ăn ý và chính xác giữa các pháo thủ là yếu tố quyết định để 21 phát đại bác được bắn ra liên tiếp trong thời gian ngắn, trùng khớp với bản Quốc thiều vang lên.

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 kiểm tra pháo lễ 105mm tại sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho màn khai hỏa trong buổi sơ duyệt A80. Ảnh: Tú Thành.

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 kiểm tra pháo lễ 105mm tại sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho màn khai hỏa trong buổi sơ duyệt A80. Ảnh: Tú Thành.

Được biết, từ giữa tháng 5, Đội pháo lễ của Lữ đoàn 45 đã bước vào giai đoạn huấn luyện cao độ nhằm thực hiện nhiệm vụ chào mừng Quốc khánh. Quá trình huấn luyện được tổ chức khoa học theo đội hình trung đội, đại đội rồi hợp luyện toàn đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ với Đội Quân nhạc và thông tin liên lạc để đảm bảo từng hiệu lệnh, từng tiếng pháo đều nhịp nhàng, không sai lệch dù chỉ một giây.

Các chiến sĩ luyện tập 6 ngày mỗi tuần, trong đó có hai buổi tập ban đêm; cuối tuần đều tổ chức hội thao kiểm tra đánh giá. Suốt hơn 100 ngày ròng rã, bất kể nắng hè oi ả hay đêm muộn, tiếng hô khẩu lệnh và tiếng bước chân đồng bộ của đội pháo lễ vẫn đều đặn vang lên trên thao trường.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 tỉ mỉ kiểm tra dàn pháo lễ 105mm tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Tú Thành.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 tỉ mỉ kiểm tra dàn pháo lễ 105mm tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Tú Thành.

Cường độ tập luyện dày đặc nhưng tất cả mọi người đều gắng sức, bởi với họ, được tham gia bắn 21 phát đại bác mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa là vinh dự lớn lao vừa là trọng trách nặng nề. Với nhiều chiến sĩ, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời quân ngũ để góp mặt trong nghi thức đặc biệt như vậy, nên ai nấy đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những ngày cao điểm cận kề Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trận địa pháo tại Mỹ Đình luôn có lực lượng canh gác 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc luyện tập cũng được duy trì hằng ngày cho đến sát ngày diễn ra đại lễ chính thức, nhằm rà soát kỹ lưỡng mọi khâu và không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Đặc biệt, khi dàn pháo lễ được bố trí tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, người dân Thủ đô đã tranh thủ tới tham quan, chụp hình lưu niệm cùng các khẩu pháo mỗi ngày.

Sau màn bắn pháo lễ, người dân tại tập trung chuẩn bị đón đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an về điểm tập kết cuối cùng tại Trường đua F1. Ảnh: Tú Thành.

Sau màn bắn pháo lễ, người dân tại tập trung chuẩn bị đón đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an về điểm tập kết cuối cùng tại Trường đua F1. Ảnh: Tú Thành.

Hình ảnh 15 khẩu pháo 105mm xếp hàng thẳng tắp, uy nghi ngay giữa lòng Hà Nội thu hút sự tò mò và thích thú của đông đảo công chúng, trở thành “điểm check-in” độc đáo trước thềm Quốc khánh.

Tất cả sự chuẩn bị công phu và nỗ lực của những người lính pháo binh đều nhằm hướng đến một mục tiêu chung, tạo nên màn chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thật trang trọng, hào hùng, truyền lửa yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến mọi người dân.

Xem thêm

Bình luận mới nhất