| Hotline: 0983.970.780

Ớt trên đất phèn, hiệu quả 10 lần lúa

Thứ Bảy 07/09/2019 , 10:09 (GMT+7)

Nhiều nông dân vùng Đồng Tháp Mười mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ớt, cho thu nhập gần 500 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay, nông dân vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì lần đầu tiên cây ớt trồng nơi đất nhiễm phèn này trúng mùa, trúng giá, bội thu.

Nông dân phấn khởi vì ớt trúng mùa được giá.

Qua thử nghiệm, nhiều nông dân Tân Phước mạnh dạn chuyển dần từ trồng cây tràm, khoai mỡ, lúa hay một số loại hoa màu khác kém hiệu quả sang trồng cây ớt thương phẩm. Đến nay, đã có gần 100 ha cây ớt, tập trung nhiều ở các xã: Tân Hòa Thành, Tân Hòa Đông, Phú Mỹ, Tân Hòa Tây…

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và chọn giống ớt chất lượng cao nên vụ ớt này, nông dân trúng mùa, trúng giá. Ở thời điểm hiện tại giá trái ớt trên 40.000 đồng/kg. Cá biệt, giống ớt Sen Hồng SH 135 cho trái to, đạt năng suất đến 40 tấn/ha/năm.

Đặc biệt, giá ớt hiện tăng đến trên dưới 70.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế cao gần 10 lần so với trồng lúa và gấp 5-7 lần so với các loại hoa màu khác. Theo nông dân địa phương, cây ớt rất thích nghi với đất đai vùng Đồng Tháp Mười và đầu ra ổn định. Mỗi ha đất trồng ớt, cho thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.

Hiện cây ớt cho thu nhập gần 500 triệu đồng/ha/năm.

Ông Phạm Văn Nâu, nông dân xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước trồng 02 công đất giống ớt SH 135 cho biết: giống ớt này có nhiều ưu điểm có thể nhân rộng như: trái to, năng suất cao gần 2 lần so với các giống ớt truyền thống, trái đẹp, thẳng.

Ông Cao Đình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Giống cây trồng Sen Hồng cho biết: Thời gian qua, đơn vị cung ứng cho nông dân nhiều loại ớt. Trong đó, Sen Hồng SH 135 là giống mới đã được thực nghiệm và trồng đạt kết quả cao. Hiện tại, nông dân nhiều tỉnh vùng ĐBSCL nhờ trồng ớt trên vùng đất phèn đã vươn lên khá giả.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.