
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty.
Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk, những người từng là đồng minh thân thiết, đã trở nên căng thẳng vào tuần trước về dự luật thuế và chi tiêu "To Đẹp" của Tổng thống. Tỷ phú Musk, người gần đây từ chức lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đã nhiều lần chỉ trích dự luật, cho rằng điều này làm suy yếu nỗ lực của ông trong việc cắt giảm lãng phí ngân sách liên bang.
Tỷ phú Musk cáo buộc ông Trump "vô ơn", đồng thời ủng hộ những lời kêu gọi luận tội ông và đe dọa cản trở chương trình vũ trụ của Mỹ bằng cách hạ cánh tàu vũ trụ Dragon. Ông Trump đã phản pháo, cho rằng CEO Tesla đã "phát điên", đổ lỗi động thái này là do ông chấm dứt các ưu đãi liên bang đối với Tesla. Tỷ phú Musk sau đó đã đăng bài cáo buộc ông Trump có liên quan đến vụ Hồ sơ Epstein, tuy nhiên sau đó đã xóa bài.
Trong một cuộc phỏng vấn được The New York Post (NYP) công bố hôm 11/6, ông Trump nói: "Tôi không để bụng đâu. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra".
Ông gọi dự luật của mình là "phi thường" và nói rằng ông thất vọng trước phản ứng của Elon Musk. "Khi ông ấy làm vậy, tôi cảm thấy rất buồn". Khi được hỏi liệu ông có thể tha thứ cho Musk hay không, Trump trả lời: "Tôi đoán tôi có thể", nói thêm rằng ông hiện đang tập trung vào việc "chỉnh sửa đất nước".
Vài giờ trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, tỷ phú Musk dường như đã lên tiếng xin lỗi vì công kích Tổng thống Mỹ. Ông viết trên X rằng ông hối tiếc về "một số bài đăng của tôi về Tổng thống Donald Trump trong tuần qua", cho rằng "chúng đã đi quá đà".
Ông Musk không nêu rõ mình đang đề cập đến bài đăng nào. Các báo cáo truyền thông cho thấy các cấp dưới của ông Musk và Nhà Trắng đang triển khai các cuộc họp kín nhằm giảm bớt căng thẳng.
Khi được hỏi về một lời xin lỗi từ CEO Tesla trong một cuộc gọi sau đó với tờ NYP, ông Trump nói: "Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu Elon Musk làm điều đó".