| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt trôi theo lũ vì trại gà nghìn con chết chìm

Thứ Tư 23/07/2025 , 17:03 (GMT+7)

Hàng chục nghìn con gà sắp đến kỳ xuất bán bỗng trôi theo dòng nước lũ trước sự bất lực của người chăn nuôi.  

Chiều 22/7, mưa như trút. Không ai ngờ rằng chỉ chưa đầy một tiếng sau, nước từ đâu cuồn cuộn đổ về, tràn qua bờ ruộng, ngập sân, rồi ào vào chuồng gà. Tại thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc, Thanh Hóa  (xã Hưng Lộc huyện Hậu Lộc cũ) hàng chục trại gà, quy mô hàng vạn con bỗng chốc bị nhấn chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng cho bà con.

Thiệt hại nặng nề nhất là gia đình chị Vũ Thị Na. Chuồng gà 500 m2 với quy mô 5.000 con đang độ lớn phút chốc chết trắng chuồng. “Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, nước đã vào tới sân, rồi ngập dần lên nền chuồng. Vợ chồng tôi chạy vội lấy chậu, lấy xô, lấy máy bơm… mỗi người một việc để tháo nước trong chuồng.

Tôi xua gà lên mô đất trong chuồng, chồng tôi bịt các lỗ hở quanh chuồng để ngăn nước nhưng lực bất tòng tâm. Tháo nước ra thì phía bên ngoài nước lại ngập vào. Gà gặp nước hoảng loạn dẫm đạp lên nhau, rồi chết chìm trong chưa đầy một tiếng đồng hồ”, giọng chi Na mếu máo.

Chị Na vớt xác vịt đi tiêu hủy. Ảnh: Quốc Toản.

Chị Na vớt xác vịt đi tiêu hủy. Ảnh: Quốc Toản.

Xác gà nằm rải rác khắp chuồng, trôi theo dòng nước ra tận ao. Mùi hôi bắt đầu bốc lên nồng nặc, quện với hơi nước tạo thành một không khí ngột ngạt, oi nồng. Vợ chồng chị Na đứng nép bên hiên nhà, lặng người nhìn ra chuồng nuôi trống hơ trống hoác. Đôi mắt chị đỏ hoe, mỏi mệt, xen lẫn sự bất lực. Bao nhiêu tháng trời chắt chiu, gom góp từng đồng bạc để đầu tư, giờ chỉ còn lại những xác gà lềnh bềnh trong làn nước đục ngầu. Tất cả công sức, tài sản, hy vọng… bỗng chốc bị nước cuốn đi.

“Từ đầu năm, vợ chồng gom góp, vay thêm 200 triệu đồng để nuôi lứa này. Chỉ mong bán xong gà sẽ trả nợ ngân hàng, lo cho con cái. Vậy mà… chỉ một trận lũ, trắng tay. Thiệt hại riêng tiền gà cũng gần 300 triệu đồng”, chị Na nói.

Anh Nguyễn Văn Tiến, chồng chị Na ngồi ngoài sân, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Anh kể, gia đình không có chuồng trại dự phòng, nên dù có cố cứu gà cũng không biết đưa đi đâu tránh nước.

“Chưa năm nào nước lên nhanh như năm nay. Mình chủ quan, cứ nghĩ nước chỉ ngập sân, ai ngờ lại tràn cả vào chuồng... May còn ít vịt, tôi mở chuồng thả ra rồi lùa lên nhà trên. Nhưng nước cũng nhấn chìm mấy trăm con… ”, anh Tiến kể. 

Anh Thắng thu dọn đồ, vệ sinh chuồng gà sau bão số 3. Ảnh: Quốc Toản.

Anh Thắng thu dọn đồ, vệ sinh chuồng gà sau bão số 3. Ảnh: Quốc Toản.

Ở thôn Kiến Long, cảnh tượng như nhà chị Na không phải là hiếm. Hầu như nhà nào cũng có chuồng gà, chuồng vịt. Trận lũ này làm nhiều người thất thần vì mất trắng chuồng nuôi chỉ sau một đêm. Người thì mất vài trăm con, người thì vài nghìn. Có hộ đã nuôi chỉ còn ít ngày nữa là bán, nhưng gặp thất thu vì nước lũ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng chủ một trại gà lớn trong thôn Kiến Long quy mô 1,2 vạn con. Trận mưa lớn vừa qua khiến chuồng trại của gia đình anh ngập trắng. Thời điểm nước dâng cao, anh Thắng huy động cả họ hàng, hàng xóm và cầu cứu chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tới phụ giúp, nên thiệt hại giảm hơn so với các hộ dân khác.

"Khi nước bắt đầu tràn vào chuồng, tôi chỉ kịp tháo cửa, lùa gà ra ngoài rồi dùng vợt cố vớt từng con. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và bà con trong thôn đã hỗ trợ, huy động 4 xe tải đưa gà lên khu nuôi cao hơn. Nhưng nước dâng quá nhanh, không cứu kịp. Khoảng 2.500 con bị ngập, chết sạch, thiệt hại hơn 100 triệu đồng,” anh Thắng nói.

Cũng theo anh Thắng: “Làm trang trại gần 20 năm, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận mưa nào dữ dội và gây thiệt hại lớn như lần này”.

Người nông dân xót xa vì gà chết sau bão số 3. Ảnh: Quốc Toản.

Người nông dân xót xa vì gà chết sau bão số 3. Ảnh: Quốc Toản.

Xác gà được thu gom và đóng vào bì để mang đi tiêu hủy. Ảnh: Quốc Toản.

Xác gà được thu gom và đóng vào bì để mang đi tiêu hủy. Ảnh: Quốc Toản.

Theo thống kê, xã Vạn Lộc có hơn 17 vạn gia cầm. Riêng thôn Kiến Long, sau đợt mưa lớn do bão số 3, đã có hơn 10 trang trại bị thiệt hại, số gia cầm chết lên tới hàng chục nghìn con.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Hiến, chuyên viên phòng kinh tế, xã Vạn Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào trưa 22/7, thời điểm xảy ra mưa bão lớn, nước ngập nhiều trang trại gà. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng cứu, hỗ trợ các chủ trang trại di chuyển đàn vật nuôi. Tuy nhiên, do nước ngập quá nhanh khiến việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Ước tính số lượng gia cầm chết do ngập nước ước tính lên tới hàng chục nghìn con.

Sau mưa bão, bà con tất tả dọn dẹp. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng giúp người dân thu gom xác gà chết để đưa đi tiêu hủy, khử trùng khu vực chuồng trại. 

Xem thêm

Bình luận mới nhất