Trên địa bàn xã Dương Hòa, TP Hà Nội, có các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai, làng nghề bánh gai Yên Sở… góp phần làm cho đời sống kinh tế nơi đây thêm sôi động. Nhưng không vì thế mà Dương Hòa lơi là công tác bảo vệ môi trường, thể hiện qua sự vào cuộc của chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể.
Phụ nữ Minh Khai đã đưa bảo vệ môi trường thành chỉ tiêu thi đua cho hơn 1.300 hội viên của mình. Cứ vào thứ bảy, chủ nhật hay trước những ngày lễ, tết, các hội viên lại rủ nhau mang chổi, mang hót rác ra đường, ra ngõ làm vệ sinh. Phong trào “Tuyến đê nở hoa”, “Đường tranh bích họa”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các chị em. Trên địa bàn có tổng số 12 ao, hồ, tất cả đều đã được kè đá, xây lan can an toàn, tạo mặt bằng thoáng, hình thành những cảnh quan đẹp.
Đường làng, ngõ xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hàng trăm thùng rác có nắp đậy giúp tăng độ mỹ quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Không chỉ sạch trong nhà, trong làng mà người dân Minh Khai còn xác định phải sạch cả ngoài đồng. Vậy là mô hình tổ thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật dùng trong sản xuất nông nghiệp được ra đời cách đây 7 năm. Hiện trên địa bàn đã có 145 bể chứa rác thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, khi đầy, được thu gom, xử lý theo đúng quy định.
Trẻ em vui chơi dưới bóng mát của những tán dừa ở Yên Sở. Ảnh: Nguyễn Thị Thắm.
Còn ở Yên Sở, những hàng dừa đã từng là cảnh quan độc đáo của miền quê này. Người già kể rằng tổng Giá thời phong kiến là nơi tập trung tù binh từ Chăm Pa về, khi ly hương, họ đã đem theo những quả dừa ra Bắc rồi trồng, dễ đến hàng vạn cây. Về sau do quá trình làm nhà khiến cho nhiều hộ phải chặt bớt dừa đi. Hàng ngàn cây dừa đã bị đốn hạ như thế.
Cho đến khi chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền mới tuyên truyền cho người dân trồng lại những hàng dừa dọc theo đường, trường học hay khu dân cư. Bên cạnh những hàng dừa cổ thụ có tuổi đời vài chục năm đứng sừng sững ở một góc làng là những hàng dừa non mới trồng xanh mướt mát. Cái bánh gai cổ truyền của Yên Sở cũng được làm khuôn bằng lá dừa, tạo thành đặc sản nức tiếng gần xa.
Ngoài cây dừa, Yên Sở còn có nhiều mảng màu xanh của những hàng xà cừ lớn trồng dọc theo đường DH 05, có các tuyến đê nở hoa. Đặc biệt là có hẳn một khu rừng gọi là rừng Giá cạnh di tích Quán Giá với chục gốc cây xà cừ cổ thụ đan xen các khóm tre quanh năm tỏa rợp bóng mát. Trong khu dân cư, giờ dù đã ảnh hưởng bởi đô thị hóa, nhà cửa mọc lên san sát nhưng nhà nào cũng có những mảnh vườn nho nhỏ trồng bưởi và trồng hoa.
Đã thành thông lệ nhiều năm, cứ vào mồng 4 Tết, các làng lại tổ chức trồng cây như một tập tục đẹp. Những cái ao lớn như điều hòa tiểu khí hậu của làng vẫn còn giữ lại được một số ở thôn 1, thôn 4, thôn 7. Ngoài việc được xây kè, làm hàng rào chắn để đảm bảo an toàn và mỹ quan, xung quanh ao còn có đường đi dạo cho mọi người ngắm cảnh, tập thể dục. Theo quy định của làng, người dân cùng nhau quét ngõ nhỏ hàng ngày, quét đường lớn hàng tuần. Đó cũng là cơ hội giúp người dân kết nối, cùng làm, cùng trò chuyện rôm rả. Tình cảm hàng xóm, láng giếng vì thế ngày càng thêm gắn bó.
Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội

![Dấu chân chính sách giảm nghèo: [Bài 4] Mục tiêu rõ ràng, kết quả ấn tượng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/trungtd/2025/10/03/4517-1c56eaee9d64173a4e75-173421_846.jpg)






![Dấu chân chính sách giảm nghèo: [Bài 4] Mục tiêu rõ ràng, kết quả ấn tượng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/trungtd/2025/10/03/4517-1c56eaee9d64173a4e75-173421_846.jpg)






![Dấu chân chính sách giảm nghèo: [Bài 4] Mục tiêu rõ ràng, kết quả ấn tượng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/trungtd/2025/10/03/4517-1c56eaee9d64173a4e75-173421_846.jpg)


