Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, ngày 30/10, TP. Đà Nẵng bắt đầu hửng nắng. Thế nhưng, nước vẫn rút chậm, hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn còn ngập sâu, cuộc sống của người dân chưa thể trở lại bình thường.
Tại khối phố Bình Ninh (phường Điện Bàn Đông), nhiều ngôi nhà vẫn chìm gần đến nóc. Trên mặt nước mênh mông, từng chiếc ghe nhỏ xuôi ngược, chở theo người và hàng hóa tiếp tế. Sau nhiều ngày nước lũ bao vây, lương thực dự trữ đã cạn kiệt, người dân phải tự chèo ghe ra khu vực cao để mua thực phẩm, sạc điện thoại và liên lạc với người thân bên ngoài.
Khối phố Bình Ninh (phường Điện Bàn Đông) vẫn ngập sâu trong nước chiều ngày 30/10. Ảnh: Lan Anh.
Chị Nguyễn Thị Sen, người dân trong khối phố cho biết, khu vực này bắt đầu ngập từ đêm 28, rạng sáng 29/10. Ban đầu, nước chỉ lưng chừng sân, nhưng đến đêm 29 thì lũ dâng lên chóng mặt. Có nhà ngập sâu đến hơn 2m, mọi thứ bị cuốn theo dòng nước.
Nước vẫn mênh mông phủ trắng cả tổ dân phố Bình Ninh. Ảnh: Lan Anh.
“Ba ngày nay, cả khối phố mất điện, mất nước; người dân sống nhờ những suất cơm từ thiện của các đội cứu trợ và mạnh thường quân. Giữa lúc lũ bao vây, nhận được hộp cơm nóng hổi, ai cũng rưng rưng xúc động”, chị Sen chia sẻ.
Trong những ngày bị cô lập người dân vui mừng khi được nhận những suất cơm từ thiện. Ảnh: Lan Anh.
Khi nước dâng cao, đường bộ bị chia cắt, những chiếc ghe trở thành phương tiện duy nhất nối con người với con người. Trong đó, nổi bật là chiếc “ghe 0 đồng” của anh Nguyễn Đức Đấu – người dân địa phương được bà con nhắc đến với lòng biết ơn.
“Hầu như suốt ngày đêm, ghe tôi đều chạy. Bất kể khi nào bà con cần chở ra ngoài hay quay về nhà, tôi đều sẵn sàng. Khi không chở người, tôi giúp vận chuyển lương thực từ bên ngoài gửi vào. Mọi chuyến ghe đều miễn phí, chỉ mong giúp được phần nào cho bà con trong lúc hoạn nạn”, anh Đấu chia sẻ.
Những chiếc ghe nhỏ trở thành phương tiện chở người dân đi lại vùng lũ duy nhất lúc này. Ảnh: Lan Anh.
Những chuyến ghe nhỏ không chỉ chở cơm, mà còn chở cả tinh thần sẻ chia, ấm áp giữa biển nước mênh mông.
Không chỉ ở Bình Ninh, tại thôn Đông Hòa (phường Hòa Xuân), nước lũ cũng ngập sâu, cô lập hàng trăm hộ dân. Đến 10 giờ sáng, nước vẫn cao từ 1,2 đến gần 2m, nhiều khu vực sâu, nước siết khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận.
Tất cả những chuyến ghe đều có giá "0 đồng" mang những suất cơm nóng dẻo đến tay bà con vùng lũ. Ảnh: Lan Anh.
Chú Ba Thành cùng đội tình nguyện của thôn vẫn miệt mài chèo ghe chở người dân ra vào và nhận từng thùng hàng chứa trong đó là những suất cơm nóng dẻo, hộp mỳ dinh dưỡng, nước uống từ các nhà hảo tâm rồi chuyển tận tay bà con.
“Bà con ai cũng cảm thấy được quan tâm, ấm lòng trong cơn hoạn nạn”, chị Giao Anh, thôn Đông Hòa cho biết.
Hàng hóa, lương thực được đưa vào vùng cô lập tổ dân phố Đông Hòa, phường Hòa Xuân nhờ những chuyến ghe "0 đồng". Ảnh: Lan Anh.
Song song với nỗ lực của người dân, lực lượng chức năng cũng đang căng mình hỗ trợ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các nhóm cứu hộ phối hợp vận chuyển cơm, nước uống, thực phẩm, thuốc men đến các khu dân cư bị cô lập.
Theo thống kê, toàn TP. Đà Nẵng hiện có hơn 76.400 ngôi nhà vẫn còn ngập nặng, tập trung ở các khu vực ven sông và vùng trũng thấp. Hiện nước vẫn còn lớn, việc tiếp tế được các lực lượng cấp tập thực hiện để đảm bảo người dân không thiếu đói, không đơn độc trong lũ dữ.
Người dân vùng lũ tổ dân phố Đông Hòa vui mừng nhận đồ tiếp tế. Ảnh: Lan Anh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, chiều 30/10, mực nước trên các sông Vu Gia – Thu Bồn, Hàn và Tam Kỳ vẫn ở mức cao và rút chậm. Cụ thể, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa cao 9,27m (trên BĐ3: 0,27m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5,16m (trên BĐ 3: 1,16m), tại Hội An 3,00m (trên BĐ 3: 1,00m)… Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục rút chậm, dao động từ mức báo động 1 đến trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng vẫn còn xảy ra nhưng phạm vi và độ sâu sẽ giảm dần.









![Nông nghiệp bền vững hướng đến giảm nghèo: [Bài 1] Vườn cà phê hữu cơ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/10/30/2644-vuon-ca-phe-cua-ba-con-htx-lam-anh-duoc-cham-soc-theo-huong-huu-co-ben-vung-091646_219.jpg)






![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 6] Ngôi nhà bị… thuyền cát đâm thủng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/3821-dsc_8168_1-083153_277.jpg)
