Khi Đà Nẵng chìm trong mưa lũ, ở đâu đó vẫn có những gian bếp đỏ lửa, những bàn tay tất bật nấu cơm, chia phần. Mỗi hộp cơm, mỗi chai nước là một lời động viên, là hơi ấm của tình người giữa những ngày gian khó.
Sáng nay, khi mưa vẫn chưa ngớt, tại phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), các thành viên Chi hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Nụ Cười Trẻ Thơ vẫn tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm gửi đến người dân vùng ngập.
Từ sáng sớm, nhiều người lao động tự do, anh shipper, chị em văn phòng… tranh thủ quãng thời gian ít ỏi cùng nhau nấu cơm, chia phần, gom góp từng hộp bánh, chai sữa, gói mì. Không khí bếp từ thiện rộn ràng giữa tiếng mưa rơi, ai nấy đều khẩn trương để kịp chuyến xe cứu trợ.
Theo kế hoạch, hơn 700 suất ăn gồm cơm, thức ăn, bánh, sữa và nước lọc sẽ được chuyển đi trong trưa nay đến các khu vực đang bị ngập sâu. Mỗi hộp cơm, mỗi chai nước không chỉ là nguồn năng lượng ấm áp giữa mưa lũ mà còn là lời động viên, vòng tay sẻ chia từ mọi người.
PV Anh TRẦN CÔNG MINH – một người dân phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
PV Chị HUỲNH THỊ HỒNG NGA – Chi hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Nụ Cười Trẻ Thơ
Cùng thời điểm, Đoàn trường Đại học Đông Á cũng tổ chức nấu và chuẩn bị 600 suất ăn tiếp sức cho bà con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Trong đó có 300 phần cháo, 300 phần bánh mì trứng và 300 bịch sữa do sinh viên trực tiếp thực hiện tại khu thực hành bếp của trường. Toàn bộ suất ăn được chuyển đến các bệnh nhân bị cô lập tại bệnh viện thông qua lực lượng chức năng địa phương, kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ.
Giữa những ngày Đà Nẵng mưa dầm, lũ lụt, vẫn có biết bao tấm lòng lặng lẽ thắp lên hơi ấm yêu thương. Từ những nồi cơm sẻ chia, bàn tay tất bật trong căn bếp nhỏ, đến những chuyến cano vượt lũ mang theo ân tình – tất cả tạo nên một vòng tròn nhân ái giữa bão giông.