| Hotline: 0983.970.780

Những chiếc quan tài làm sẵn đợi người xấu số ở tâm lũ Sa Ná

Thứ Ba 06/08/2019 , 07:16 (GMT+7)

Đâu đâu cũng thấy nước mắt. Đâu đâu cũng thấy đổ nát. Và, những người đàn ông ở Sa Ná đã làm sẵn cả những chiếc quan tài...

Sáng 3/8, sau những trận mưa lớn, một trận lũ kép đổ ập lên bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

 

Lũ dữ đã cuốn trôi 21 ngôi nhà, 15 người mất tích, 10 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 5 người và phát hiện 1 thi thể; 9 người còn lại vẫn chưa có tin tức.

 

Sáng 4/8, lực lượng chức năng đã tiếp cận được bản Sa Ná sau hơn 1 ngày bị cô lập. Bản làng tan hoang đổ nát, tiếng khóc ai oán; tiếng cưa, đục làm quan tài chuẩn bị hậu sự cho người quá cố như xé nát tâm can.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa hứng chịu hậu quả nặng nề sau bão số 3. Đã có 4 người chết, 11 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng...

Đã có nhiều tổ chức đoàn thể đến cứu trợ đồng bào lũ lụt. Chính quyền địa phương và các cấp ngành đang tích cực triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.