| Hotline: 0983.970.780

Nhiều khuất tất tại dự án nhà ở công nhân chậm tiến độ ở Bắc Ninh

Thứ Ba 17/03/2026 , 08:06 (GMT+7)

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân với diện tích 9ha tại Bắc Ninh 'dậm chân' tại chỗ gần 10 năm, trong khi nông dân mất đất canh tác.

10 năm vẫn quây tôn

Tháng 8/2017, UBND huyện Yên Phong (cũ) ra thông báo về việc "thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong". Chủ đầu tư là Công ty CPĐT & Thương mại Bắc Chương Dương (Công ty Bắc Chương Dương).

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại xã Yên Trung Bắc Ninh quây tôn suốt nhiều năm, người dân cho biết vẫn còn diện tích chưa được đền bù. Ảnh: Văn Việt.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại xã Yên Trung Bắc Ninh quây tôn suốt nhiều năm, người dân cho biết vẫn còn diện tích chưa được đền bù. Ảnh: Văn Việt.

Hiện tại, khu vực này vẫn đang quây tôn, chưa có hoạt động xây dựng. Trong khi đó, theo quyết định của huyện Yên Phong về phương án bồi thường, diện tích đất bị thu hồi cho dự án là 9ha.

UBND huyện Yên Phong cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 33,7 tỷ đồng. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là hơn 26 tỷ đồng. Quyết định của huyện Yên Phong ghi rõ chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thanh quyết toán theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều vướng mắc phát sinh từ khâu đền bù. Phản ánh với nhóm PV báo Nông nghiệp & Môi trường, bà Nghiêm Thị Tin, cho biết gia đình bà có 188,5m2 ruộng trồng lúa bị thu hồi. “Chúng tôi đã mời đại diện xã đến để đối chiếu hiện trạng và bản đồ. Đơn vị cắm mốc đã cắm tôn sai vị trí ban đầu 1m, kéo dài 14m, dẫn đến gia đình tôi có 14m2 chưa được đền bù. Đêm 04/6/2025, xe ủi từ đâu đến ủi sạch lúa sắp thu hoạch trên ruộng”.

Ông Đào Hữu Mùi, người dân huyện Yên Phong (cũ) phản ánh việc gia đình bị thu hồi toàn bộ 104m2, song không nhận được quyết định thu hồi. Cụ thể hơn, ông Mùi nói đến tận ngày 27/5/2025 mới nhận được giấy tờ đính chính về việc chính quyền địa phương “nhầm tên chủ sử dụng đất”. Chính vì lý do này, nhiều lần Công ty Bắc Chương Dương giải ngân tiền đền bù cho dân, ông Mùi cũng tới song không được nhận vì sự nhầm lẫn của chính quyền địa phương. 

Ngày 30/5/2025, UBND huyện Yên Phong mời các cơ quan liên quan và ông Mùi lên để thuyết phục, đối thoại. Ngày 04/6/2025, huyện Yên Phong gửi thông báo về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của ông Mùi.

Trước đó, ngày 02/6/2025, huyện tổ chức tiếp một cuộc họp hòa giải, vận động với các gia đình có đất bị thu hồi song chưa đồng ý phương án đền bù. 

Người dân xã Yên Trung cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thu hồi đất và bồi thường tại dự án còn nhiều khuất tất. Ảnh: Văn Việt.

Người dân xã Yên Trung cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thu hồi đất và bồi thường tại dự án còn nhiều khuất tất. Ảnh: Văn Việt.

Cho tới nay, ông Mùi chưa nhận được tiền đền bù, ruộng thì không thể tiếp tục canh tác. Nông dân bức xúc vì quyết định cưỡng chế thì "thần tốc", trong khi lỗi của chính quyền địa phương kéo dài mấy năm song không ai phải chịu trách nhiệm.

>> Xem thêm: Nhà ở xã hội Hưng Yên bị trục lợi: Cướp trắng giấc mơ an cư?

Nhập nhằng đền bù giải phóng mặt bằng?

Theo tài liệu PV thu thập được, ngày 21/7/2025, Chánh văn phòng UBND xã Yên Trung (mới) là ông Ngô Thế Trung, có văn bản gửi Trưởng phòng Kinh tế, cho biết: Ngày 18/7/2025, Chủ tịch UBND xã Yên Trung nhận được đơn kiến nghị của các công dân Nguyễn Văn Thiết, Đào Hữu Cơ và Đào Hữu Quyết (con trai bà Nghiêm Thị Tin) với nội dung “công ty Bắc Chương Dương đã quây tôn làm dự án lấn vào phần đất chưa thu hồi. UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét và tham mưu Chủ tịch UBND xã giải quyết vụ việc theo quy định”.

Các hộ dân cho biết, đến ngày 30/12/2025, chưa có cán bộ nào của xã xuống gặp dân để xác minh, giải quyết.

Ngày 27/10/2025, UBND xã Yên Trung có văn bản số 601, gửi các công dân có đơn kiến nghị, nội dung cho biết: “Diện tích quây tôn của công ty Bắc Chương Dương trùng khớp với diện tích dự án được quy hoạch”.

Tuy nhiên, căn cứ theo mốc tọa độ do Công ty cổ phần thương mại và đo đạc bản đồ Gia Nguyễn thực hiện ngày 29/9/2025, người dân cho biết họ xác định diện tích bị quây tôn sai với thực tế.

Văn bản số 601 của xã Yên Trung cũng khẳng định: “Hiện trạng đường nội đồng, kênh tưới tiêu, đều đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, lão nông Đào Hữu Cơ, cựu chiến binh từng chiến đấu tại Campuchia, cho biết: “Cống vắt ngang đường nội đồng bị vỡ, máy gặt, máy cày, xe công nông không vào được. Cho nên, khi thu hoạch, mỗi hộ nông dân phải nộp thêm 30.000đ/sào cho chủ máy gặt”.

Ngày 27/12, khi nước được bơm vào hệ thống kênh thủy lợi thì bị chảy tràn qua các đoạn vỡ, tràn ra đường, gây ngập dài hàng chục mét.

Nhiều nông dân cũng tỏ ra bức xúc trước việc Bí thư thôn Xuân Cai, ông Nguyễn Hữu Thành và em trai ruột tuy không có ruộng nhưng vẫn được đền bù.

Người dân phản ánh tại thửa 67 của ông Nguyễn Hữu Bảo có mộ gia tộc Đào Hữu. Tuy nhiên, gia tộc Đào Hữu không được nhận đền bù khoảng 70m2 này. Ảnh: Văn Việt.

Người dân phản ánh tại thửa 67 của ông Nguyễn Hữu Bảo có mộ gia tộc Đào Hữu. Tuy nhiên, gia tộc Đào Hữu không được nhận đền bù khoảng 70m2 này. Ảnh: Văn Việt.

Theo cư dân địa phương, Bí thư thôn Xuân Cai, ông Nguyễn Hữu Thành, về địa phương khoảng đầu thập niên 80, thế kỷ 20, sau khi đi xây dựng vùng kinh tế mới về. Do đi kinh tế mới, ông Thành không còn hộ khẩu tại địa phương. Năm 1992, địa phương chia ruộng cho dân. Do ông Thành không có hộ khẩu nên không được chia ruộng.

Thế nhưng trong Quyết định số 5283, ngày 24/6/2025, UBND huyện Yên Phong, lại xác nhận: Ông Thành có 70,1m2 lúa canh tác, tại thửa đất số 248, mảnh bản đồ số 48, được đền bù 30,9 triệu đồng.

Theo biểu kê các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi do dự án, thì ông Nguyễn Hữu Bảo, thửa số 67, diện tích 206m2, bị thu hồi 279,3m2. Trong thửa số 67 có phần mộ của gia tộc Đào Hữu. Tuy nhiên, gia tộc Đào Hữu không được nhận đền bù khoảng 70m2 này.

Chúng tôi đã đem các thắc mắc của nông dân tới gặp ông Phạm Đức Định, Trưởng phòng Kinh tế, Hà tầng và Đô thị xã Yên Trung. Ông Định cho biết, người dân cũng nhiều lần kiến nghị lên xã về diện tích của dự án không đúng vị trí thu hồi, ngoài ranh giới, sau đó người dân về nội dung này bằng kết quả đo đạc. "UBND xã đã mời công ty đo đạc về đo lại và trùng khớp với diện tích. Còn đối với các hộ trên cụ thể như nhà ông Thành chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ phản hồi cụ thể", ông Định nói.

Về thông tin người dân phản ánh việc nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Phong có ý kiến đề nghị doanh nghiệp đền bù phần đất mồ mả cho người dân, ông Định cho biết đã ghi nhận phản ánh và cho xác minh. 

Tuy nhiên, đến nay đã hơn một tháng trôi qua, Phòng Kinh tế, Hà tầng và Đô thị xã Yên Trung vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về các phản ánh của người dân. 

Thực tế, dự án đã kéo dài gần 10 năm nhưng vẫn chưa được triển khai xây dựng, trong khi nhiều hộ dân mất đất sản xuất và phát sinh hàng loạt kiến nghị. Thiết nghĩ UBND tỉnh Bắc Ninh nên sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

UBND phường Bồ Đề lạm quyền tiếp tục 'treo' công trình hợp pháp

Dù có đầy đủ giấy tờ pháp lý, một hộ dân tại phường Bồ Đề vẫn bị 'treo' quyền xây dựng suốt gần 2 năm do đơn thư thiếu căn cứ từ hàng xóm.

Công ty 116 sử dụng đất sai mục đích nhiều năm không bị xử lý?

HÀ NỘI Hàng nghìn mét vuông đất do Công ty 116 quản lý, sử dụng đã bị ‘biến tướng’ thành nhà xưởng cho thuê suốt nhiều năm, nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Nhiều cơ sở sản xuất giá đỗ chứa chất cấm bị xử lý

Sản xuất ban đêm để che giấu hóa chất cấm là thủ đoạn phổ biến tại các cơ sở sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh, vừa bị lực lượng chức xử lý.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Nhiều khuất tất tại dự án nhà ở công nhân chậm tiến độ ở Bắc Ninh
Pháp luật - Bạn đọc 1 tháng trước