| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Nguyễn Trọng Ninh - Tay máy cự phách lãng mạn

Thứ Năm 18/06/2020 , 09:41 (GMT+7)

Với ai quan tâm bản tin “Chuyển động 24h” (VTV), tên tuổi nhà báo Trọng Ninh đã được định danh “tay máy cự phách” chuyên phóng sự chuyển động được dư luận quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, Chủ nhiệm CLB Nhà báo Thành Nam khu vực phía Nam, trao kỷ niệm chương cho nhà báo Trọng Ninh (trái) vì những đóng góp tích cực, cùng sáng tác 'Khúc ca người làm báo' dành cho CLB. Ảnh: Minh Sáng.

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, Chủ nhiệm CLB Nhà báo Thành Nam khu vực phía Nam, trao kỷ niệm chương cho nhà báo Trọng Ninh (trái) vì những đóng góp tích cực, cùng sáng tác "Khúc ca người làm báo" dành cho CLB. Ảnh: Minh Sáng.

Tư duy "Chuyển động 24h"

Cứ mỗi khi gặp và nói chuyện với nhà báo Trọng Ninh, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi lại có cảm giác như được “truyền lửa” đam mê nghề báo vậy.

Tôi biết nhà báo Trọng Ninh trong một dịp rất tình cờ, khi chia sẻ về một đề tài người dân bị mất hàng trăm ha rừng trồng cao su đến ngày thu hoạch vào tay doanh nghiệp lập dự án.

Ngay lập tức, anh “bắt mạch” được tính nóng sốt của vụ việc nguy cơ người dân có thể trắng tay vì những “dự án ma”. Thành quả người dân nghèo bao năm trồng cây đến ngày hái quả thì bỗng dưng bị mất cả cây lẫn đất…, còn giá cả đền bù chỉ như “minh họa” cho xong. Anh đề nghị tôi cung cấp thêm hồ sơ tài liệu để ê kíp Đài Truyền hình Việt Nam cùng tham gia tìm hiểu giúp người dân giữ lại rừng cao su của họ.

Loạt phóng sự điều tra của nhà báo Trọng Ninh phát trên Đài Truyền hình Việt Nam đã gây chú ý dư luận bởi phản ánh thực tế cùng những lập luận chắc chắn. Sau đó, khi vụ việc được xử lý rốt ráo, trả lại công bằng cho người dân thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại vụ việc đó, nhà báo Trọng Ninh chia sẻ: “Trong quá trình cả ê kíp chúng tôi bí tỏa đi các hướng điều tra và bắt gặp hình ảnh những người dân đang vội vàng thu nốt những giọt mủ cao su cuối cùng để mai doanh nghiệp đến lấy đất. Quả thực, khi nhìn những giọt mủ tươi đang nhỏ từng giọt, từng giọt xuống khay hứng chẳng khác gì những giọt mồ hôi mặn đắng, hay những giọt nước mắt buồn của họ vậy, khiến mình thấy thật đau xót...".

Nhất là khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình nông dân trồng cao su đang phải sống trong “bước đường cùng” khiến anh càng quyết tâm lao vào “điểm nóng” để điều tra giúp người dân lấy lại công bằng. Đây cũng chính là hình ảnh đầu tiên thể hiện bằng những cảnh quay đặc tả trên sóng truyền hình gây ấn tượng mạnh đến người xem trong loạt phóng sự điều tra này của anh.

Nhà báo Trọng Ninh trong một lần tác nghiệp trên biển. Ảnh: Anh Vũ.

Nhà báo Trọng Ninh trong một lần tác nghiệp trên biển. Ảnh: Anh Vũ.

Tài năng phát hiện đề tài và chất phóng sự của nhà báo Trọng Ninh luôn nóng bỏng, kịch tính, gai góc và bất ngờ khiến bạn xem truyền hình rất say mê. Anh cùng các đồng nghiệp của mình từng làm hàng loạt phóng sự điều tra truyền hình có sức hấp dẫn chinh phục người xem; đồng thời gây chú ý dư luận, khiến cho nhiều người vẫn luôn nhắc đến như: "Cá khô tẩm độc", "Ma túy biển", "Biển dậy sóng với giã cào bay"… hay hàng loạt phóng sự về giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trong đó nổi bật là phóng sự “Màu cờ Tổ quốc trên biển” khiến người xem thật sự xúc động và tự hào.

Tuy nhiên, để có được hàng loạt phóng sự “gai góc” này, anh đã gặp không ít khó khăn vất vả, thậm chí phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thách thức, nhưng bằng lòng say nghề, cùng tinh thần đấu tranh vì chính nghĩa đã giúp anh vượt qua được tất cả.

Tôi ấn tượng nhất về nhà báo Trọng Ninh với tinh thần làm việc rất say mê, anh luôn tư duy kiểu… chuyển động 24h, xử lý thông tin nhanh và chính xác nhất đến với độc giả xem đài.

"Nghề làm báo đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc trong cuộc sống và bản lĩnh trong công việc. Như thói quen hàng ngày vào mỗi buổi sớm thức dậy, nếu thiếu “món” tin mới thời sự sốt dẻo để điểm tin khiến tôi cảm thấy thật sự bồn chồn, khó chịu lắm. Vậy nhưng khi có thông tin rồi thì mình lại chẳng thể ngồi yên, phải tiếp tục lao vào xử lý ngay cho sốt dẻo”, nhà báo Trọng Ninh chia sẻ.

Bén duyên với nghệ thuật

Với nhà báo Trọng Ninh, nghề báo là nguồn sống còn âm nhạc là đam mê. Chính vì thế, dù là “tay ngang” nhưng với niềm đam mê nên anh đã sáng tác những ca khúc để thỏa mãn sở thích của mình.

Không chỉ là một “tay máy cự phách”, anh còn được biết đến là một người có tâm hồn thơ ca, yêu nghệ thuật. 

Từ bé Trọng Ninh đã đam mê hội họa, lớn lên cùng chiếc máy ảnh, máy quay phim và cả những nốt nhạc học từ các cô bác trong gia đình, bạn bè lúc nào cũng vang lên trong đầu cậu học trò nhỏ đến tận ngày nay khi anh đã vững vàng trong sự nghiệp làm báo...

Với anh trong ngôn ngữ có hình, trong hình có âm nhạc. Anh luôn mong muốn mang đến cho khán giả những thông tin hấp dẫn, sinh động và biểu cảm nhất có thể trên tất cả những loạt phóng sự mà anh từng thực hiện phát trên sóng VTV.

Với nhà báo Trọng Ninh, nghề báo là nguồn sống còn âm nhạc là đam mê của anh. Ảnh: Minh Sáng.

Với nhà báo Trọng Ninh, nghề báo là nguồn sống còn âm nhạc là đam mê của anh. Ảnh: Minh Sáng.

Theo anh, cuộc sống vốn dĩ nhiều màu sắc, khi hòa mình trong thế giới đầy màu sắc ấy cũng là lúc thể hiện bản lĩnh cho một cái đầu lạnh và trái tim nóng.

Để trở thành một nhà báo thực thụ, hay một cây viết có hồn thì ngoài quan điểm chính trị, khả năng phát hiện, quan sát, phán đoán vấn đề, cũng cần có thêm trí tưởng tượng, tư duy logic kết hợp với tố chất nghệ thuật sẽ giúp phần thể hiện tác phẩm phong phú đa dạng, sâu sắc hơn.

Đồng thời, sẽ giúp một tác phẩm báo chí bớt khô khan, gần gũi với độc giả hơn, nếu ngôn ngữ, hình ảnh giàu tính biểu cảm.  

Đúng dịp Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam sắp tới, nhà báo Trọng Ninh đã kịp hoàn thành xong đứa con “tinh thần” của mình với “Khúc ca người làm báo” như là kỷ niệm đẹp với nghề.

Đây không phải là sáng tác đầu tay của anh, trước đó ca khúc “Hành khúc VTV24” của anh phát trên sóng truyền hình cũng nhằm cổ vũ, động viên tinh thần của những nhà báo trẻ. Anh còn viết rất nhiều bài thơ trên những chuyến hành trình công tác khắp các tỉnh thành và trong số đó đã được phổ nhạc.  

Nhà báo Trọng Ninh chia sẻ, 'Khúc ca người làm báo' ra đời xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của anh. Ảnh: Anh Vũ.

Nhà báo Trọng Ninh chia sẻ, "Khúc ca người làm báo" ra đời xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của anh. Ảnh: Anh Vũ.

“Nhà báo trong thời đại mới phải "đa-zi-năng”. Người làm báo ngoài việc không ngừng tiếp cận những kiến thức, kĩ năng mới để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả thì phải mở rộng thêm nhiều mối quan hệ trong xã hội, mang đến những tác phẩm chân thực nhưng phải có tính đột phá, hiện đại", nhà báo Trọng Ninh chia sẻ.

Xem thêm
Những mùa trăng thương nhớ

Nhìn ánh trăng chảy tràn trên khắp đường làng ngõ xóm, tôi bần thần hỏi, trăng có tự bao giờ, trăng có trước hay loài người có trước.

U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất