
HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U23 Việt Nam chụp ảnh với người hâm mộ, người thân của cầu thủ. Ảnh: Bùi Lượng.
Tối 30/7, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về TP Hồ Chí Minh sau khi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt, trong niềm vuui vô bờ của đông đảo người hâm mộ.
Tại đây, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạm chia tay nhau trước khi bước vào hai giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Ông nói: “Các đối thủ sau thất bại ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời bổ sung lực lượng cho SEA Games 33. Đặc biệt, U23 Indonesia có thể bổ sung cầu thủ nhập tịch. Do đó, chúng tôi cũng phải chuẩn bị kỹ hơn để thi đấu thành công tại SEA Games 33".
Ngoại trừ một số cầu thủ ở phía Nam về nhà ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện và các cầu thủ còn lại bay tiếp ra Hà Nội vào lúc 20h.
Tối muộn cùng ngày, các thành viên còn lại của U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tại đây, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục TDTT Việt Nam, đông đảo người thân của thành viên đội U23 Việt Nam, người hâm mộ có mặt, chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam. Điều đó khiến ngày về của U23 Việt Nam thực sự vui trọn vẹn.
Dưới đây là một số hình ảnh của U23 Việt Nam khi về đến Việt Nam trong tối 30/7 sau khi lên ngôi vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025: