| Hotline: 0983.970.780

Người yêu tự ti vì hàm răng hô

Thứ Sáu 11/03/2022 , 08:05 (GMT+7)

Cháu nói em chấp nhận, sao anh vẫn tự ti, ghét bản thân mình. Anh muốn đi chỉnh răng cô ạ. Cháu nói thẳng, tiền đâu?

Cô Dạ Hương kính mến!

Chúng cháu yêu nhau từ năm lớp 11. Khi ấy T học kém, mê chơi, hay gây gổ, gia đình rất lo lắng, phiền lòng. Là đứa học chung nhóm, cháu động lòng trắc ẩn. T học khá toán, cháu học khá ngoại ngữ. Hai đứa giúp nhau và rồi, bén nhau.

Hoàn cảnh T bất hạnh, ba mẹ bỏ nhau khi T mới 2 tuổi. T sống với bà nội, ba và mẹ đều lấy vợ lấy chồng, không chăm lo gần gũi con gì cả. Bà nội lại góa sớm, ba T là con trai một, bà cưng T lắm, như con chứ không phải như cháu. Vì vậy, tuy nhà nghèo nhưng T được bao biện, T hơi ích kỷ. Còn phá phách nữa cô. Đánh nhau đi bệnh viện, mê game quá trời.

Dần dần, tình yêu với cháu khiến T thay đổi. Bà nội của T mừng lắm, bà thương cháu quý cháu vô cùng. Lên 12, hai đứa dắt díu nhau học ngày học đêm, không ngày cuối tuần với quyết tâm ngưỡng cửa đại học. Ba má cháu thấy con yêu sớm, lúc đầu không hài lòng, sau thì thương hoàn cảnh T, lại rất thương bà nội của T nên cũng ủng hộ hai đứa thành đôi thành lứa.

Vô đại học, anh ấy học ở đại học khu vực, cháu học ở đại học trên thành phố. Xa cách là thử thách. Thấy đúng là yêu nhau quá trời, cháu luôn cảm động vì yêu cháu mà anh ấy thay đổi hẳn, thành người khác. Chúng cháu ra trường, cháu lại về tỉnh và nếu không có Covid có lẽ đã có đám cưới rồi cô.

Vấn đề khiến cháu có lá thư này là vì T có hàm răng hô. T rất mặc cảm. Bà nội nói T bị gene của ông nội chứ cháu đã gặp ba mẹ T, họ đẹp mà. Miệng hô của T là thứ mà nhà cháu chê ngay từ đầu, nhưng rồi tình thương đã khiến nó quen mắt bình thường.

Chuyện là T muốn chỉnh răng cô ạ. Đi nha sĩ nói đấy là do nướu chứ không phải chỉ do răng. Niềng răng cũng không thể làm miệng của T hết hô, chỉ bớt, chỉ coi được thôi. Nhưng niềng răng ở tuổi trưởng thành rất tốn kém. T còn muốn trồng lại răng trước, gọi là implant đó cô, giải phẫu nướu, lấy chân răng ra, bắt vít vô xương để điều chỉnh cả nửa hàm phía trước.

Vô cùng tốn kém cô ơi. Cháu chỉ biết thở dài. Cháu nói em chấp nhận, sao anh vẫn tự ti, ghét bản thân mình. Cháu nói thẳng, tiền đâu anh làm việc đó, anh nói nội có để dành vàng cưới vợ cho anh, anh sẽ xin ba và mẹ nữa. Ôi, sao làm khổ người lớn quá vậy? Cháu phải khuyên anh sao đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Nói về hô răng, có lẽ là do đời sống xã hội nói chung của chúng ta còn lạc hậu. Nhìn vào răng miệng, biết đời sống xã hội ấy ra sao. Người Pháp răng vẫn hơi ố vàng do tiền để chăm sóc răng miệng quá cao. Người Mỹ chú ý đến răng, niềng răng, màu răng, dưỡng răng, chữa răng khi con người còn bé, vậy nên ấy là tâm lý chung, nhìn răng để đánh giá đẳng cấp. Dân châu Á mình, người Nhật người Hàn mới có tiền và có sách lược quốc gia về răng về vóc nên người họ khác hẳn mặt bằng chung.

Giờ trẻ con Việt Nam niềng răng khá nhiều. Cô từng biết một ca đi chỉnh răng cách nay 20 năm ở Hà Nội, nha sĩ ấy là nơi cô quen đến chữa răng. Cậu thanh niên này bị nha sĩ quát mấy lần và đuổi khỏi ghế, bảo tôi nói cậu không thể cà răng mà hết hô đâu, phải làm implant bao nhiêu là tiền (khi ấy Hà Nội chưa phổ biến dịch vụ ấy). Vậy mà cậu ta cứ ngồi thừ ra, choán chỗ, không chịu bỏ về.

Cô bắt chuyện, thì ra anh ta đang phấn đấu là cán bộ Đoàn trường đại học và sẽ đi lên bằng con đường đó, là cánh tay nối dài của cán bộ nguồn. Ôi chao, cô chỉ biết thở dài. Nếu làm kiểu implant thì có thể bố mẹ anh ta mất cả gia tài mà có lẽ cái miệng chỉ bớt vẩu mà thôi.

Thật xót xa khi nhìn một người vẩu (dân Nam mình gọi là hô, vẩu nặng là hô chìa). Do nhiều lý do, không tiện nói hết. Sứt môi hay chẻ hàm cũng là di chứng của lạc hậu, nghèo khó và dĩ nhiên tăm tối (di truyền). Cô không biết T của cháu cô hô chìa hay không nhưng mặc cả răng không đẹp là có.

Hồi con trai cô (đã có vợ) đi Tây làm cao học, nó trách cô rằng hồi bé không dạy nó cách đánh răng, không chăm men răng của nó (không được trắng sáng thôi). Cô buồn mãi mà không dám nói gì. Bởi khi bao cấp và bị cấm vận ấy, kem đánh răng là bột, ăn còn đói huống gì chăm răng, dưỡng răng hay niềng răng? Bây giờ con cô luôn miệng nhắc con nó đánh răng chưa, mắc mệt.

Nếu T bị hô chìa thì có lẽ nên lo chỉnh răng hơn là cưới to hay để dành vàng làm của. Sao cho cậu ta tự tin, vui tươi, ấy là hạnh phúc. Nhé. 

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất