| Hotline: 0983.970.780

Người dân huyện Tu Mơ Rông trở lại cuộc sống bình thường

Thứ Sáu 30/09/2022 , 15:29 (GMT+7)

KON TUM Sau bão, chính quyền và nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến thời điểm này, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường.

Lực lượng chức năng khắc phục nhà cửa cho người dân. Ảnh: Đăng Lâm.

Lực lượng chức năng khắc phục nhà cửa cho người dân. Ảnh: Đăng Lâm.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đến sáng ngày 30/9, hơn 560 người dân trên địa bàn huyện phải di dời khỏi nơi ở để đi tránh bão đã được huyện huy động phương tiện, đưa người và tài sản trở về nhà an toàn. Với 36 căn nhà bị bão làm hư hỏng, các xã đã trích nguồn kinh phí dự phòng và xã hội hoá để mua các vật dụng sửa nhà cho dân. Đến nay, cơ bản các căn nhà hư hại đã sửa chữa xong, bà con đã vào ở.

“Hiện tại, cuộc sống của người dân sau bão đã trở lại bình thường, bà con tập trung dọn dẹp nhà cửa, trở lại với cuộc sống sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù có thiệt hại về tài sản, đường sá, song tính mạng người dân được đảm bảo an toàn”, ông Mạnh cho biết.

Còn tại thôn Tu Thó (xã Tê Xăng), sau 2 ngày dồn lực với hàng trăm người tham gia thông đường, đến sáng nay (30/9), thôn Tu Thó đã được thông tuyến hoàn toàn, hơn 500 người dân không còn bị cô lập. Người dân nơi đây đã vui mừng chở nhau đi chợ, đưa con đến trường.

Để thông được tuyến đường này, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân khỏe mạnh đã nỗ lực ngày đêm san lấp đất đá bị sạt lở trước đó, với khối lượng cả ngàn m3. Sau hơn 2 ngày miệt mài khắc phục, đường đã thông tuyến, người dân hết bị cô lập.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.