Trận lũ lịch sử những ngày vừa qua khiến toàn bộ các phường Tân Giang, Thục Phán, Nùng Trí Cao… của TP Cao Bằng (cũ) chìm trong biển nước. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, thiệt hại ước tính sơ bộ lên đến hơn 750 tỷ đồng.
Đến nay, nước đã rút, nhưng bùn đất, rác thải còn ngổn ngang trên các tuyến phố, khu dân cư. Người dân cùng các lực lượng chức năng đang phải dốc sức ngày đêm dọn dẹp, khôi phục cuộc sống.

Các phường Tân Giang, Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng khi lũ đỉnh điểm. Ảnh: Hà Cương.
Nhà cửa tan hoang, bùn đất dày đặc
Sáng ngày 2/10, trên các tuyến phố Kim Đồng, Hoàng Văn Thụ, Phố Cũ, Vườn Cam, Bế Văn Đàn, trên tất cả 3 phường khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng đều đang khẩn trương, tất bật dọn dẹp. Các gia đình hối hả mang cuốc, xẻng, chổi ra dọn bùn đất. Trong những con ngõ nhỏ, lớp bùn dày tới gần nửa mét, trộn lẫn rác, từng đoàn người thay nhau cào, vét, gom bùn rác thành những đống lớn bên vệ đường.

Lực lượng công an xuống hiện trường giúp dân dọn dẹp. Ảnh: An ninh Cao Bằng.
Bà Nguyễn Thị Hằng, người dân ở phố Kim Đồng, phường Tân Giang, cho biết: “Mấy đêm mất ngủ, tầng 1 nhà tôi bị ngập hết. Nước lũ tràn vào nhanh lắm, đồ đạc chẳng kịp di chuyển gì cả. Giờ thì hỏng hết: tủ lạnh, tivi, bàn ghế... Thứ nào còn dùng được thì rửa sạch, còn lại coi như mất trắng”.

Phố đi bộ Kim Đồng ngập trong bùn đất. Ảnh: Quốc Đại.
Không chỉ tài sản, nhiều hộ dân còn thiệt hại nặng về hoa màu, gia súc, gia cầm. Cánh đồng ven sông Bằng, sông Hiến sau cơn lũ biến thành bãi bùn, rau màu úng thối, lúa bị ngập úa vàng. Với bà con nông dân, đó là nguồn sống cả năm bỗng chốc tan biến theo dòng nước.
Ngay khi nước vừa rút, người dân lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Có nhà phải huy động cả họ hàng, bạn bè đến phụ giúp mới dọn sạch bùn đất trong nhà. Nhiều gia đình tận dụng mọi thứ hiện có thể: từ xô, chậu, quốc, xẻng, thậm chí cả những tấm ván gỗ cũng được trưng dụng để cào bùn.

Nhiều tuyến phố và chợ ngập ngụa bùn đất. Ảnh: Hoàng Cao.
Ông Lê Văn Tuấn, nhà ở tổ 3, phường Nùng Trí Cao, vừa lau rửa lại chiếc xe máy vừa nói: “Cả đêm qua tôi với mấy đứa con thức trắng dọn nhà. Bùn nhiều quá, hôi thối lắm, lại lo dịch bệnh nên cố gắng làm nhanh. Mệt nhưng cũng phải cố thôi".

Công nhân vệ sinh môi trường hoạt động hết công suất. Ảnh: Quốc Đạt.
Tấm lòng sẻ chia, nghĩa đồng bào
Nhằm hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã phân bổ 16,8 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh cho 56 xã, phường, mỗi đơn vị 300 triệu đồng.
Trong ngày 1 và 2/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã trao khẩn cấp 650 suất quà là nhu yếu phẩm gồm bánh mì, sữa, nước lọc, xúc xích, lương khô, bánh gạo… với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ người dân đang bị cô lập. Trong đó, phân bổ cho phường Nùng Trí Cao 200 suất, phường Thục Phán 200 suất, phường Tân Giang 50 suất, xã Bạch Đằng 100 suất, các xã miền Tây 100 suất và Trung tâm Bảo trợ xã hội 100 suất.
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái còn lan tỏa khắp nơi. Hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc khối UBND tỉnh, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, Công an tỉnh được huy động, phân chia đến từng ngõ phố, cùng bà con dọn bùn, khuân vác đồ đạc, thu gom rác thải.
Ông Vũ Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Mỗi phần quà, mỗi hành động giúp đỡ là sự sẻ chia, động viên tinh thần kịp thời. Chúng tôi muốn bà con thấy rằng, trong lúc khó khăn nhất vẫn luôn có sự đồng hành của cộng đồng, của chính quyền”.

Các lực lượng vũ trang được huy động giúp dân khôi phục cuộc sống. Ảnh: An ninh tỉnh Cao Bằng.
Một lãnh đạo đoàn phường Thục Phán cho biết: “Chúng tôi huy động tối đa các lực lượng tại địa phương để hỗ trợ. Có nơi bùn dày đến cả mét, phải dùng xẻng xúc từng lớp, rất vất vả, nhưng nhìn thành quả là đường phố dần sạch, bà con bớt khổ thì ai cũng thấy ấm lòng”.

Sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng hăng hái hỗ trợ người dân. Ảnh: Quốc Đại.
Ở các tuyến giao thông, theo thông tin từ Sở Xây dựng Cao Bằng công bố: Mấy ngày qua, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được chính quyền địa phương khẩn trương đưa máy xúc, xe chuyên dụng tới vét bùn, san gạt mặt đường. Đến ngày 2/10, tuyến từ xã Lý Bôn đi xã Bảo Lâm đã cơ bản thông xe, tạo điều kiện vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân vùng sâu.
Những ngày hậu bão, hình ảnh bà con oằn mình xúc bùn, thanh niên áo xanh hăng hái phụ giúp, chiến sĩ công an, bộ đội xông pha cứu dân… đã trở thành biểu tượng đẹp của tình người. Trong ngổn ngang đổ nát, tình người, nghĩa đồng bào chính là nguồn lực quý giá nhất để Cao Bằng đứng dậy sau bão, bước tiếp hành trình hồi sinh.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, lũ tại Cao Bằng lần này đã vượt đỉnh lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lớn nhất trong 40 năm qua. Nhiều phường, xã ngập sâu trên 1,5 m, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.