| Hotline: 0983.970.780

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong ba lô

Thứ Ba 12/08/2008 , 19:52 (GMT+7)

Đứa trẻ bị bỏ trong một chiếc ba lô nhỏ, dây rốn chỉ được buộc sơ qua bằng một sợi chỉ, người bị ngấm nước, đã tím tái và có nguy cơ tử vong.

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại công trường xây dựng / Đắc Nông: Cứu sống một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng / Cứu sống bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng / Hà Nội: Một bé sơ sinh bị bỏ rơi cạnh đống rác / Quảng Trị: Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng 

Lúc 6h sáng 11/8, trong khi đi tập thể dục, bà Nguyễn Thị Kình (58 tuổi), trú tại số nhà 158 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi ở gốc cây trước cửa trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. Đứa trẻ được bọc bằng một mảnh vải mỏng, đặt trong chiếc ba lô nhỏ, dây rốn chỉ được buộc sơ qua bằng một sợi chỉ, người bị ngấm nước, đã tím tái và có nguy cơ tử vong.

 

Bà Kình đã đưa ngay cháu bé về Trạm y tế phường Suối Hoa cho các nhân viên y tế làm vệ sinh và chăm sóc. Sau đó, cháu đã được một gia đình hiếm muộn tại phường Suối Hoa nhận về nuôi dưỡng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.