| Hotline: 0983.970.780

Lò Tiến sĩ và thực trạng cá chết

Thứ Bảy 14/05/2016 , 07:10 (GMT+7)

Ở một nước nọ, trình độ dân trí rất cao, cao đến độ có hẳn cả một “lò đào tạo tiến sĩ” và theo như lãnh đạo của “lò” này thì mỗi năm họ cho ra lò khoảng gần 400 tiến sĩ và con số đó vẫn còn là “khiêm tốn”.

08-27-40_trng-49
Ảnh minh họa

Với một đội ngũ lao động có trình độ khoa học cao như vậy thì người dân “yên tâm” lắm, bởi cuộc sống của họ chắc chắn cũng phải tỉ lệ thuận với cái lực lượng hùng hậu đó, tức là người dân nơi đây phải có mức sống rất cao.

Chính vì đang được sống trong cái thiên đường của đỉnh cao khoa học mà gần đây khi có một việc xảy ra “nhỏ bằng móng tay” nhưng người dân nơi đây lại vô cùng lo lắng.

Đó là sự kiện bọn cá tôm dưới biển không biết dành ăn của nhau thế nào, cắn nhau lăn ra chết hàng loạt. Sự việc cấp bách đến độ người ta phải nhờ ngay đến các nhà “khoa học” đến từ lò tiến sĩ” kia khẩn trương nghiên cứu, họ tổ chức cả một cuộc thi với giải thưởng hoành tráng nhằm tìm ra loài cá hay loài nào mà đánh nhau ác liệt thế?

Chỉ trong vòng nửa ngày kể từ khi phát động cuộc thi, có vô số những kết quả nghiên cứu được đưa ra, thời gian có lẽ là quá dài so với tốc độ đào tạo mỗi ngày của họ. Ban tổ chức rất đau đầu để đưa ra kết quả cuối cùng vì xem qua nghiên cứu nào cũng có giá trị cao. Rồi cũng đến lúc kết thúc cuộc thi, ba giải cao nhất được trao cho những người xuất sắc nhất.

Trong đó, giải ba thuộc về đề tài: “Tại sao cá chết không chìm luôn xuống biển mà lại trôi vào bờ?”. Với đề tài này, kết luận đưa ra là do sóng biển mạnh quá nên đẩy chúng vào bờ. Hoàn toàn chính xác, nhưng chưa sát với yêu cầu là tìm ra nguyên nhân chúng chết.

Giải nhì thuộc về đề tài: “Nghiên cứu bản lĩnh của người ăn cá chết và tắm biển có cá chết”. Kết quả cho thấy: Chẳng có cái bản lĩnh gì ở đây cả, chỉ vì kẻ nào đó không biết, điếc không sợ súng, ăn liều và tắm liều thôi!

Kết quả này được đánh giá cao, tuy chưa thực sự sát với đề bài, song cũng cảnh báo được người dân biết mà sợ. Và cuối cùng, giải nhất thuộc về một người mà xin được giấu tên bởi không muốn báo đài và người hâm mộ làm phiền, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu ông ta.

Tên đề tài là: “Thử tìm hiểu nguyên nhân cá chết bằng phương pháp lặn thăm dò”. Đúng như giá trị cái giải nhất mà đề tài giành được, kết luận vô cùng hoành tráng và táo bạo.

Họ đưa ra nhận xét: “Tất cả các kết luận cũng chỉ là phỏng đoán, cá chết thì phải hỏi những con cá còn sống xem tại sao? con nào đánh con nào? cả đám “nhân chứng” không hỏi mà lại đi nghiên cứu vớ vẩn mất thời gian, và cuối cùng họ đề xuất phải triển khai ngay một dự án nghiên cứu về ngôn ngữ của loài cá để nhanh chóng tìm hỏi nhân chứng sống. Cá còn cả bầy, con nào cũng muốn nói mà có ai hiểu được đâu. Cả hội thi vỗ tay rần rần, ban giám khảo thi nhau gật đầu: Đúng là nhà khoa học từ “lò” ra có khác!

(KTGĐ số 18)

Xem thêm
Chức vô địch V.League 2024/2025 trong tầm tay Nam Định

Chức vô địch V.League 2024/2025 trong tầm tay của Nam Định sau chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy vào tối 4/5.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.