Cô Dạ Hương kính mến! Ảnh minh họa
Em là một phụ nữ kém may mắn. Em lấy chồng năm 1990 và đã có một đứa con trai. Cuộc sống vợ chồng em luôn có mâu thuẫn, chẳng những anh không có trách nhiệm mà còn đánh đập, hành hạ em. Không chịu nổi bạo hành, em đã quyết định ly hôn và một mình nuôi con.
Một thời gian, em quen một người hơn em nhiều tuổi đã có vợ và có công việc ổn định. Lúc đầu anh như người anh trai quan tâm đến cô em gái đáng thương nhưng rồi em thấy những cử chỉ của anh không là một người anh bình thường mà ngày mỗi thân thiết hơn. Cho đến một ngày anh thổ lộ là đã yêu em mất rồi.
Em rất lo sợ, em định chạy trốn nhưng trái tim em đã rung động và chúng em đã dành cho nhau sự quan tâm của hai con người yêu nhau. Chúng em tự hứa là sẽ dừng lại ở đồng điệu tâm hồn, không đi quá giới hạn cho phép. Sau một năm yêu nhau vụng trộm, em lo sợ và nghĩ phải dừng lại. Em đã chủ động nói chia tay, sau một thời gian chúng em mới rời hẳn nhau.
Đã ba năm, lòng em chưa bao giờ quên được anh. Thỉnh thoảng chúng em tình cờ gặp nhau ngoài phố, nhìn nhau, em thấy anh cũng rất buồn. Ba năm tưởng đã xoá nhoà tình cảm tội lỗi đó, không ngờ nó càng khiến chúng em khao khát nhau hơn. Một hôm anh gọi điện nói không thể thiếu em và muốn gặp em. Cũng từ buổi gặp đó mà chúng em không rời nhau được nữa. Chúng em lại lén lút yêu, chuyện đó diễn ra cả năm nay rồi.
Anh muốn em sinh cho anh một đứa con. Hiện tại gia đình anh đang hạnh phúc vì anh sống rất có trách nhiệm. Thời nay có không ít đàn ông có bồ nhí nhưng họ không biết quan tâm gia đình, em thì thấy anh rất tuyệt ở góc độ đó. Anh nói đời anh sẽ phải có hai người và người nào anh cũng yêu thương chăm sóc như nhau. Em rất sợ một ngày nào đó vợ anh biết chuyện rồi gia đình anh sẽ ra sao? Liệu anh có thực hiện được những gì anh nói với em không?
Em gái (Đà Bắc - Hoà Bình)
Em thân mến!
Phần đầu cuộc đời em đã xử lý đúng: ly dị người chồng bạo tàn và một mình nuôi con. Thà sống tự do trong nghèo khó còn hơn có đôi mà bất an, đau khổ. Chắc đứa con trai nay đã lớn và đã ổn định tinh thần. Chị mừng cho em.
Dĩ nhiên, khi người đàn bà trẻ phòng không chiếc bóng thì sẽ có rất nhiều người muốn an ủi, giúp đỡ. "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng". Năm năm trước người ấy xuất hiện không hoàn toàn tình cảm anh trai đâu. Chị dám đoán chắc với em rằng không gã đàn ông có vợ nào không sẵn máu "anh trai" và không quên bỏ qua cơ hội với một bà goá (như em thiên hạ gọi là "goá sống" đấy).
Và cũng dĩ nhiên, khi giúp một cái bóng điện, khi đóng dùm một cây đinh, khi tối lửa khi tắt đèn, không sinh chuyện mới là phi lý. Và cũng như mọi người trong cảnh của các bạn, bập vào rồi thì bùng nổ, rơm thơm mà lửa đượm, tro cũng có mùi thơm. Rồi lương tâm chất vấn, rồi xa ra, rồi cái trớn của nhớ thương cả tinh thần và thân xác nên lại rơi vào quỹ đạo lẩn quẩn cũ. Quy luật của muôn đời đấy em ơi.
Có những người đàn ông trăng hoa là lẽ sống. Cũng có người hết sức đứng đắn mà vẫn không thoát nổi tội ngoại tình, như người đàn ông em đang yêu. Và chị tin, người này không lợi dụng, người này sâu sắc và nặng tình. Vì vậy mà anh ta mới muốn sống song song, người nào anh ta cũng muôn bù đắp. Mẫu người đàn ông xưa đấy, coi đa thê là chuyện nhỏ, tư cách đàn ông mới là chuyện lớn. Họ không đáng khinh nhưng đáng ra họ có thể tránh được bi kịch này. Ngày trước thì vô tư, bây giờ luật hôn nhân gia đình không cho phép. Nhưng mà những cuộc "hôn nhân thực tế" vẫn đầy ra.
Em không cho biết nhưng tính ra, em cũng đã 40 rồi, đúng không? Tuổi ấy nói lên sự chín chắn, sự khát khao và cả sự bế tắc nữa. Anh ấy không hứa hẹn bỏ vợ và thực sự muốn em có con với mình và em cũng đang xiêu lòng. Vậy thì cả hai phải tính chuyện đối diện với sự thật là vợ anh ấy sẽ biết, gia tộc ba bốn bên sẽ biết và chuyện ấy sẽ được tiếp nhận theo hướng nào.
Cầm chắc em sẽ bị ghen, cầm chắc con em sẽ tủi, cầm chắc em sẽ sống trong nước mắt vì "chém cha cái kiếp có chồng chung, kẻ đắp chăn bông lẻ lạnh lùng". Mọi thứ tuỳ em, số phận các em là phải va vào nhau, chuyện đã rõ và thu xếp thế nào cho yên còn tuỳ vào rất nhiều người.
Hy vọng em sẽ may mắn, yên bình, mạnh khoẻ, con ngoan.