| Hotline: 0983.970.780

Lan tỏa tình yêu Hà Nội qua từng nét vẽ trẻ thơ

Chủ Nhật 21/09/2025 , 06:05 (GMT+7)

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế ‘Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình’ năm 2025, lan tỏa tình yêu Hà Nội đến thiếu nhi trong nước và quốc tế.

Ngày 20/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế ‘Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình’ năm 2025. Sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tình yêu Hà Nội, góp phần khẳng định vị thế văn hóa của Thủ đô trong lòng bạn bè quốc tế.

Các đại biểu thăm quan triển lãm tranh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Các đại biểu thăm quan triển lãm tranh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Diễn ra trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới 26 năm ngày Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, cuộc thi năm nay ghi nhận con số kỷ lục hơn 38.000 tác phẩm dự thi. Không chỉ thu hút đông đảo thiếu nhi đến từ 345 đơn vị trường học và câu lạc bộ trên địa bàn Thủ đô, sân chơi còn nhận được hơn 200 tranh vẽ từ bạn nhỏ các nước như Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Italia, Tajikistan, Turkmenistan... thông qua các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trường học tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tranh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tranh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, chính sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành đã giúp cuộc thi ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. “Đây không chỉ là hoạt động giáo dục nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và khát vọng hòa bình trong tâm hồn trẻ nhỏ,” ông nhấn mạnh.

Bà Elena Bezdetko, phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam trao giải cho các bạn học sinh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bà Elena Bezdetko, phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam trao giải cho các bạn học sinh. Ảnh: Nguyễn Hà.

Với thông điệp “Hà Nội - Thành phố của hòa bình và sáng tạo”, các bức tranh gửi về dự thi năm nay thể hiện đa dạng góc nhìn của trẻ thơ về một Hà Nội vừa cổ kính, trầm mặc với Hồ Gươm, phố cổ, vừa hiện đại, cởi mở và đầy sức sống. Trong đó, không ít tác phẩm khắc họa hình ảnh những em nhỏ đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nắm tay, vui chơi giữa khung cảnh thanh bình của Thủ đô.

Bạn Trần Đức Nam, học sinh lớp 4A6 - Trường Tiểu học An Khánh B (Hà Nội ) đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bạn Trần Đức Nam, học sinh lớp 4A6 - Trường Tiểu học An Khánh B (Hà Nội ) đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Nguyễn Hà.

Cậu bé Trần Đức Nam, học sinh lớp 4A6 - Trường Tiểu học An Khánh B (Hà Nội), chia sẻ cảm xúc sau khi giành giải thưởng: “Em muốn qua bức tranh mình vẽ gửi gắm thông điệp rằng Hà Nội không chỉ đẹp mà còn là nơi luôn mở rộng vòng tay đón bạn bè quốc tế. Giải thưởng này là động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê hội họa.”

Bạn Kostenko Lisa (11 tuổi), học sinh trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bạn Kostenko Lisa (11 tuổi), học sinh trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bạn Kostenko Lisa (11 tuổi), học sinh trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, cũng bày tỏ sự xúc động khi được tham gia sân chơi: “Chúng em cùng nhau vẽ nên tình yêu dành cho Hà Nội - như một món quà nhỏ nhưng đầy cảm xúc gửi đến thành phố xinh đẹp này.”

NSƯT - họa sĩ Nguyễn Văn Trực, Trưởng Ban sáng tác Hội nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội, đánh giá cao chất lượng tranh dự thi năm nay, đồng thời cho rằng việc các em được sáng tác tại nhà giúp tăng sự sáng tạo, chủ động và chiều sâu nghệ thuật: “Các tác phẩm đều mang màu sắc tươi sáng, trong trẻo, thể hiện rõ nét suy nghĩ ngây thơ nhưng đầy nhân văn của trẻ về hòa bình và tình yêu quê hương.”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hà Anh - Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu. Ảnh: Nguyễn Hà.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hà Anh - Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu. Ảnh: Nguyễn Hà.

Qua hai vòng chấm chọn công tâm, minh bạch, Ban tổ chức đã trao 91 giải thưởng với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng, bao gồm 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, cùng nhiều giải phụ và giải chuyên đề. Tác phẩm “Hồ Gươm em yêu” của em Nguyễn Hà Anh (Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu) đã xuất sắc giành giải Nhất với nét vẽ đầy cảm xúc và bố cục hài hòa.

Sau hơn 20 năm tổ chức, “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” không chỉ là sân chơi nghệ thuật thường niên dành cho thiếu nhi mà còn là cầu nối văn hóa bền chặt giữa Hà Nội và bạn bè năm châu. Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô - một thành phố ngàn năm văn hiến, hiện đại, văn minh và tiếp tục khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái.

Xem thêm