Sáng sớm 17/7, hai vụ nổ lớn tại khách sạn sang trọng Ritz-Carlton và JW Marriott ở thủ đô Jakarta, Indonesia, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 1 người New Zealand, và 39 người bị thương.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại khách sạn JW Mariott vào lúc 7.50 sáng (giờ địa phương). Vài phút sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra tại khách sạn Ritz-Carlton. Hai khách sạn này nằm đối diện nhau.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Nạn nhân đã được nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện tại Jakarta. Một nhân chứng của vụ nổ cho biết 4 người nước ngoài bị thương nặng trong vụ nổ.
Khách sạn Ritz-Carlton sẽ là nơi ăn nghỉ của các cầu thủ trong đội bóng Manchester United khi đội bóng này có mặt tại Jakarta vào ngày mai.
Ngày 5/8/2003, khách sạn Marriot cũng bị đánh bom khiến cho 12 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Hà Lan và 147 người bị thương.
Cảnh sát Indonesia cho rằng vụ đánh bom này do Azhari Husin and Noordin M Top, công dân Malaysia, tiến hành. Azhari đã bị chết trong một vụ truy bắt của cảnh sát vào tháng 11/2005. Trong khi đó, Noordin M Top hiện vẫn chưa bị bắt.
Cả hai tên này đều thuộc lực lượng chiến binh của mạng lưới Jamaah Islamiyah đang hoạt động tại Đông Nam Á. Mạng lưới này có mối quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Cảnh sát Indonesia cho rằng hai tên này đã đứng đằng sau hàng loạt các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Indonesia trong đó có vụ đánh bom tại Bali vào năm 2002, khiến cho hơn 220 người bị thiệt mạng.
(Theo VnMedia/AP/Jakarta Post)