| Hotline: 0983.970.780

Hơn 100.000 lượt khách đến tham quan Huế dịp Tết Giáp Thìn

Thứ Sáu 16/02/2024 , 00:27 (GMT+7)

Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, uớc tính có khoảng 102.000 lượt khách đến tham quan địa phương trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Doanh thu đạt 160 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm ẩm thực xứ Huế. 

Du khách trải nghiệm ẩm thực xứ Huế. 

Ngày 15/2 thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tình hình du lịch dịp Tết Giáp Thìn đạt được nhiếu tín hiệu khả quan, lượng khách đến địa phương tăng so với năm trước.

Cụ thể, số liệu thống kê từ ngày 7/2 - 15/02/2024 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng Tết Âm lịch Giáp Thìn), ước tính có khoảng 102.000 lượt khách đến tham quan tỉnh Thừa Thiên - Huế (tăng 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ Tết năm 2023). Doanh thu từ du lịch ước đạt 160 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số hành khách đi bằng đường hàng không là 52.200 lượt. Ga Huế cũng đã đón khoảng 1.100 khách/ngày.

Điện Kiến Trung thuộc quần thể di tích Kinh thành Huế mở cửa miễn phí cho du khách tham quan dịp Tết Giáp Thìn.

Điện Kiến Trung thuộc quần thể di tích Kinh thành Huế mở cửa miễn phí cho du khách tham quan dịp Tết Giáp Thìn.

Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (10-12/2) mở cửa miễn vé tham quan đối với du khách nội địa và người dân địa phương.

Riêng trong ngày mùng 3 Tết (12/02) cao điểm nhất, đã đón gần 50.000 lượt khách quốc tế và nội địa. Từ ngày 13/2 các điểm di tích trở lại bán vé bình thường cũng đã có gần 17.000 lượt khách vào tham quan.

Theo đánh giá, hầu hết các du khách đến du lịch tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để khám phá những nét văn hóa truyền thống, trải nghiệm ẩm thực, vui chơi giải trí...

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.