| Hotline: 0983.970.780

Hơn 100 người dương tính với các chất ma túy trong quán bar Enjoy

Chủ Nhật 18/04/2021 , 20:18 (GMT+7)

Cảnh sánh kiểm tra quán bar Enjoy trên đường Lê Văn Khương, quận 12, TP.HCM, phát hiện hơn 100 người dương tính với các chất ma túy.

Liên quan đến hơn 100 người sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán bar Enjoy, chiều 18/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị tiến hành sàng lọc, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy của hơn 100 nam, nữ trong quán bar Enjoy trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Q.12.

Theo PC02, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự nắm được thông tin về tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán bar này.

Qua test nhanh, công an xác định có hơn 100 người dương tính với các chất ma túy tại quán bar Enjoy. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Qua test nhanh, công an xác định có hơn 100 người dương tính với các chất ma túy tại quán bar Enjoy. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Rạng sáng 18/4, hàng chục cán bộ chiến sỹ Đội 5 Phòng PC02 chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an phường Hiệp Thành, Q.12 triển khai lực lượng kiểm tra đột xuất quán bar Enjoy.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar đang có hàng trăm khách. Thấy lực lượng chức năng, nhiều khách chơi tại đây tháo chạy nhưng bị cảnh sát chặn lại. Một số khác có biểu hiện phê ma túy, ngồi một chỗ. Sàng lọc sơ bộ, Công an đã mời hơn 220 người về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kết quả test nhanh, có hơn 100 người dương tính với các chất ma túy.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ tại quán bar Enjoy một lượng lớn tang vật nghi là ma túy.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.