Theo quy định, người dân không được tự ý đi xe cá nhân rời TP.HCM đến các tỉnh thành khác. Vì thế, khi di chuyển đến đây, họ được yêu cầu dừng lại. Nhiều người khẳng định, “cực chẳng đã” và “hết trụ nổi rồi” vì tiền hết, việc không có suốt mấy tháng qua, trong khi diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, chưa biết cuộc sống những ngày sắp tới thế nào nên đánh liều chở nhau về quê.

Đến sáng 1/10, dòng xe đổ về chốt quốc lộ 1A giáp ranh TP.HCM - Long An ngày một đông. Ảnh: Trần Trung.

Chị Nguyễn Thị Lan quê Cà Mau bế con nhỏ, than thở: "2 vợ chồng em làm công nhân ở KCN Sóng Thần (Bình Dương) nhưng ở trọ ở TP. Thủ Đức. Mặc dù công ty mở cửa nhưng em vẫn không thể đi làm vì khác tỉnh. Cả nhà cực chẳng đã mới phải quyết định về quê vì hết trụ nổi rồi!". Ảnh: Trần Trung.

Các cháu bé theo gia đình về quê ngồi nghỉ ngơi ven quốc lộ. Ảnh: Trần Trung.

Một số gia đình lo cho sức khỏe gia đình nên trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng dịch. Ảnh: Trần Trung.

Nhiều gia đình đem theo đồ đạc, bị kẹt tại chốt suốt đêm qua nên bỏ lại xe để tranh thủ vào vỉa hè nghỉ ngơi. Ảnh: Trần Trung.



Lực lượng chức năng vất vả giải thích cho người dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đại úy Nguyễn Văn Đạt chốt vòng xoay An Lạc, cho biết bên cạnh chốt chính trên QL 1 A tiếp giáp giữa Bình Chánh và Bến Lức Long An, các chốt phụ sẽ duy trì kiểm soát từ xa. Ảnh: Trần Trung.

Tuy nhiên, lượng xe máy đổ về đây ngày một đông. NNVN tiếp tục cập nhật... Ảnh: Trần Trung.