| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tổ chức 193 điểm thi, hơn 4.200 phòng thi tốt nghiệp THPT 2021

Thứ Năm 20/05/2021 , 08:00 (GMT+7)

Căn cứ theo số thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kì thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào các ngày 7/7 và 8/7 tới đây. Ảnh: Phạm Hiếu.

Kì thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào các ngày 7/7 và 8/7 tới đây. Ảnh: Phạm Hiếu.

Để chuẩn bị tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra vào các ngày 7/7 và 8/7 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã rà soát điều kiện cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn thành phố để lựa chọn, quyết định nơi tổ chức các điểm thi.

Căn cứ theo số thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, tăng hơn 900 phòng thi so với kì tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Hà Nội đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT 2021 với quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và những người tham gia tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng để ứng phó với mọi diễn biến của dịch.

Hiện tại, công tác kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và điều kiện dự thi của thí sinh đang được các trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai để hoàn thành vào ngày 24/5. 

Sở GD-ĐT Hà Nội và các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục rà soát thật kỹ các điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường, căn cứ vào số liệu về số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021 (sau khi đã kiểm tra về điều kiện dự thi của thí sinh) để có quyết định chính thức về việc thành lập các điểm thi trên địa bàn thành phố.  

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.