| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Phân luồng giao thông nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Thứ Tư 19/02/2025 , 09:03 (GMT+7)

Hà Nội phân luồng giao thông nút giao Giải Phóng - Kim Đồng để xây hầm chui, do lòng nút giao thu hẹp khi mở rộng hàng rào.

Hà Nội phân luồng lại giao thông nút giao Giải Phóng - Kim Đồng để xây hầm chui. Ảnh: Internet.

Hà Nội phân luồng lại giao thông nút giao Giải Phóng - Kim Đồng để xây hầm chui. Ảnh: Internet.

Theo đó, khi hàng rào thi công được mở rộng ra cả đường Giải Phóng hướng Ngọc Hồi - nội thành thì phương án tổ chức giao thông tại nút giao không còn phù hợp. Để tạo thuận lợi cho xe đi lại, Thanh tra Sở GTVT và Phòng CSGT đã thống nhất thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm tại đây.

Cụ thể, với hướng đường Giải Phóng từ nội thành đi Ngọc Hồi rẽ trái sang phố Kim Đồng bị cấm, phương tiện có nhu cầu phải đi qua nút và quay đầu xe ở điểm mở dải phân cách tại khu vực trước bến xe Giáp Bát.

Với hướng đường Giải Phóng từ Ngọc Hồi đi vào nội thành, phương tiện có nhu cầu vào phố Kim Đồng thì rẽ phải như lâu nay.

Với hướng từ phố Kim Đồng đi đường Giải Phóng chiều nội thành - Ngọc Hồi bị cấm, phương tiện có nhu cầu rẽ trái đi qua nút, sau đó quay đầu ở khu vực trước xăng Petrolimex trên đường Giải Phóng.

Trong thời gian thực hiện thi công giai đoạn hoàn thiện hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, liên ngành cấm xe khách liên tỉnh, xe tải trên 2,5 tấn, xe hợp đồng trên 9 chỗ lưu thông trong giờ cao điểm.

Thời gian để liên ngành thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng là khoảng một tuần (từ nay đến 24/2), sau đó sẽ hoàn thiện và tổ chức giao thông chính thức.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.