| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Cô giáo mầm non bị sét đánh tử vong

Thứ Tư 03/07/2024 , 10:23 (GMT+7)

Chiều 2/7, trong cơn mưa giông, một người phụ nữ 42 tuổi đang lùa đàn vịt ở xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội thì bị sét đánh tử vong.

Huyện Quốc Oai và Chương Mỹ tập trung nhiều sét đánh xuống mặt đất nhất Hà Nội. 

Huyện Quốc Oai và Chương Mỹ tập trung nhiều sét đánh xuống mặt đất nhất Hà Nội. 

Khoảng 17h, mây giông kéo đến bao phủ bầu trời khu vực huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nhiều tia sét đánh xuống mặt đất, trúng cô giáo Trường Mầm non xã Cấn Hữu.

Chủ tịch UBND xã Cần Hữu Nguyễn Quang Khải cho biết cô giáo đang trong thời gian nghỉ hè nên thường xuyên hỗ trợ gia đình chăm nom trang trại ở cánh đồng của xã. Lúc mưa giông, cô giáo đang lùa đàn vịt vào lều.

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn cho biết trong khoảng một giờ chiều tối 2/7, cả nước có khoảng 10.000 cú sét, trong đó đánh xuống đất gần 5.900 lần. Huyện Quốc Oai và Chương Mỹ tập trung nhiều sét nhất Hà Nội.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.