| Hotline: 0983.970.780

Giáo dân hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy 12/06/2021 , 18:31 (GMT+7)

Thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, đồng bào công giáo tỉnh đã hiến 15ha đất xây dựng nông thôn mới.

Đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Võ Dũng.

Đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Võ Dũng.

Năm 2020, Ủy ban Ủy ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa" được duy trì tốt. Đồng bào công giáo đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, số hộ giáo dân làm kinh tế khá giỏi ngày càng tăng.

Trong năm 2020, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến 15ha đất, sửa chữa và làm mới 65 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 135.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tham gia ủng hộ các tỉnh Miền Trung bị lũ lụt, quỹ vì người nghèo, chung tay phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, trao Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khuyến học, khuyến tài với số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, năm 2020 Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đã được Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh phía Bắc.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.