| Hotline: 0983.970.780

Đợt thời tiết nắng nóng lần này kéo dài trong bao lâu?

Thứ Ba 09/06/2020 , 09:47 (GMT+7)

Đợt thời tiết nắng nóng kéo dài tại miền Bắc và miền Trung những ngày gần đây đang là đỉnh điểm nắng nóng, và là đợt nắng nóng dài nhất 27 năm qua.

Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất miền Bắc 27 năm qua.

Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất miền Bắc 27 năm qua.

Đợt nắng nóng dài nhất kể từ 27 năm qua

Theo Trung tâm Dự báo KTTV QG cho biết, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ lần này có khả năng kéo dài nhiều ngày ngày nữa, với mức nhiệt phổ biến ở từ 36-39 độ C.

Thời tiết tại Hà Nội cũng có mức nhiệt cao, phổ biến từ 37-39 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên từ ngày 1 đến 8/6, Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng

Như vậy, nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài kéo dài này là dài nhất kể từ năm 1993 tới nay tại Bắc Bộ.

Tại miền Trung, đợt nắng nóng kéo dài lần này cũng đã duy trì được 10 ngày, dự báo sẽ còn kéo dài thêm 6-7 ngày (đến khoảng ngày 15 và 16-6).

Như vậy, đợt nắng nóng ở miền Trung có thể kéo dài khoảng 17-18 ngày. Đây là đợt nắng dài trung bình ở Trung Bộ.

Năm 2015, miền Trung xảy ra nắng nóng dài kỷ lục (32 ngày ở khu vực Nam Trung Bộ, 36 ngày ở các tỉnh Trung Trung Bộ, 39 ngày ở khu vực Bắc Trung Bộ).

Cảnh báo thời tiết nắng nóng kéo dài

Cũng theo Trung tâm Dự báo  KTTV QG, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió mạnh, nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.