
Diễn viên Hứa Vĩ Văn mở triển lãm đầu tay "Vùng mơ" trước thềm Tết Tân Sửu.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn trước mùa xuân tuổi 42, bất ngờ tổ chức triển lãm “Vùng mơ” với 26 tác phẩm trừu tượng. Diễn viên Hứa Vĩ Văn khẳng định, triển lãm đầu tay này đánh dấu sự trở lại của anh với hội họa.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn vốn là gương mặt ưu tú trong thế hệ năng khiếu mỹ thuật ở Nhà thiếu nhi Quận 5 - TPHCM, và cũng từng là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, Hứa Vĩ Văn chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh.
Vì sao lại là “Vùng mơ”? Diễn viên Hứa Vĩ Văn chia sẻ: “Vốn dĩ tôi không đặt tên cho triển lãm cũng như từng bức tranh của mình, vì tôi tôn trọng cảm nhận, giác quan của người xem. Tôi ủy thác việc đặt tên cho những người cảm nhận đầu tiên. Chính người giám tuyển ở không gian triển lãm đã đặt tên giúp tôi. Họ đưa ra nhiều phương án cho tôi lựa chọn và tôi chọn tên này”.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn bỗng dưng nhớ cây cọ khi không có cơ hội đến phim trường do dịch Covid-19. Suốt trong thời gian dịch Covid-19 của năm 2020, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã vẽ khoảng 100 bức tranh để bán đấu giá trên mạng, gây quỹ quyên góp những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống virus corona.

Một tác phẩm của Hứu Vĩ Văn đã được bán ngay ngày đầu tiên khai mạc triển lãm.
26 bức tranh ở triển lãm “Vùng mơ” được Hứa Vĩ Văn vẽ trong hai tháng cuối năm 2020. Mục đích triển lãm rất đơn giản. Thứ nhất, thể hiện mong muốn cá nhân “cung cấp một cánh cửa soi vào bề sâu tâm hồn, hóa hình những xúc cảm Hứa Vĩ Văn chưa từng được giãi bày trên màn ảnh”. Thứ hai, dành toàn bộ tiền bán tranh để thực hiện một chuyến từ thiện cho trẻ em nghèo sau Tết Tân Sửu 2021.
Dù là một diễn viên nhưng Hứa Vĩ Văn khẳng định “rất hãi hùng, vì không hiểu sao phim nào cũng miêu tả họa sĩ tóc dài, ăn mặc lôi thôi”.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn có mặt thường xuyên tại không gian triển lãm để đón tiếp người hâm mộ.
Thế nhưng, hội họa vẫn có vị trí nhất định trong lòng Hứa Vĩ Văn: “Ngày xưa tôi không biết mình học vẽ làm gì khi không theo nghiệp hội họa. Nhưng hóa ra ông trời đã sắp đặt sẵn. Tôi học vẽ để về sau, khi làm diễn viên, khi đã nổi tiếng, nếu tôi có điều gì buồn khổ, vẽ tranh sẽ giúp chữa lành vết thương”.
Triển lãm “Vùng mơ” của diễn viên Hứa Vĩ Văn diễn ra tại Không gian Toong, số 1B Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM.