| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ làng

Thứ Hai 15/03/2021 , 15:02 (GMT+7)

Phạm Trần Loắng quyết định đệ đơn ứng cử đại biểu Quốc hội. Người làng tôi cho rằng đó là điều không tưởng, căn bệnh vĩ cuồng của giới nghệ sĩ muốn nổi danh.

Phạm Trần Loắng được mọi người làng tôi phong là nghệ sĩ, bởi sau khi nghỉ hưu ông đã lập Câu lạc bộ Hoa súng phục vụ các đám cưới, mừng nhà mới… nổi danh khắp vùng.

Ông vừa khiến dư luận làng tôi dậy sóng, ấy là ông quyết định đệ đơn ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhiều người cho rằng đó là điều không tưởng, căn bệnh vĩ cuồng của giới nghệ sĩ muốn nổi danh. Không ít người cho rằng việc tự do ứng cử và đề cử đã được Hiến pháp và Luật Bầu cử cho phép, nghệ sĩ Phạm Trần Loắng thực hiện cái quyền của mình, không ai được phép ngăn cản.

Khi nghe tin Phạm Trần Loắng tự ứng cử, phóng viên lá cải đến phóng vấn. Sau đây là cuộc phỏng vấn đó.

Phóng viên lá cải: Xin ông cho biết động cơ nào thúc đẩy ông đệ đơn ứng cử đại biểu Quốc hội, phải chăng ông muốn nổi danh?

Phạm Trần Loắng: Tôi muốn Quốc hội thật sự là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tôi tự thấy mình có đủ năng lực và trí tuệ nên làm đơn ứng cử chứ không có động cơ nào khác. Tôi đã nổi danh rồi không cần nổi danh nữa. Làm đại biểu Quốc hội chỉ để nổi danh thì người đó đáng khi bỉ.

Phóng viên lá cải: Vâng, thưa ông! Hẳn nhiên trước khi làm đơn ứng cử ông đã có Chương trình hành động để trình bày trước cử tri. Xin ông cho biết Chương trình hành động của ông là gì?

Phạm Trần Loắng: Chương trình hành động của tôi rất dài, hơn 80 trang đánh máy, trình bày ít nhất 3 giờ nên chỉ tóm tắt thế này: Giữ gìn văn hóa làng xã, chống sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai. Nhất là văn hóa truyền thống của dân tộc cần phải gìn giữ. Một dân tộc không giữ được ngôn ngữ và văn hóa của mình thì không còn là dân tộc đó nữa …

Phóng viên lá cải: Điều này sẽ không thể, nhưng giả dụ có đại biểu nào đó đề nghị ông trình bày một bài hát trước Quốc hội cho các đại biểu đỡ buồn ngủ thì ông hát bài hát nào?

Phạm Trần Loắng: Tất nhiên là bài Bèo dạt mây trôi, hoặc bài Tình bằng có cái trống cơm. Đây là những bài hát đặc biệt truyền thống, đặc biệt dân tộc…

Phóng viên lá cải: Có thể đây là một đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. Nhưng diễn đàn Quốc hội luôn nghiêm túc nên khó chấp nhận việc làm như vậy.

Phạm Trần Loắng: Nếu Quốc hội gần dân thì cần như thế.

Phóng viên lá cải: Tôi đã nói đó là điều không thể, ông nên xem lại Chương trình hành động của mình.

Phạm Trần Loắng: Cảm ơn phóng viên đã nhắc. Tôi xin hỏi phóng viên một câu, anh có nhận xét gì việc ông Hoàng Hữu Phước tự ứng cử?

Phóng viên lá cải: Ông Phước đã thực hiện đúng quyền của mình mà Hiến pháp cho phép…

Lời bàn của vợ nghệ sĩ Phạm Trần Loắng:

Thuyền đua thì lái cũng đua

Bè ngổ đi trước, bè dừa đi sau.

Xem thêm
Những mùa trăng thương nhớ

Nhìn ánh trăng chảy tràn trên khắp đường làng ngõ xóm, tôi bần thần hỏi, trăng có tự bao giờ, trăng có trước hay loài người có trước.

U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất