| Hotline: 0983.970.780

Ho, tìm ra Covid-19

Thứ Tư 21/07/2021 , 11:02 (GMT+7)

Các nhà khoa học Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu thuộc dạng… quái dị nhất thế giới, khiến cho nhiều người phải chắp tay vái lạy…

Nghệ sĩ Loắng đặt tờ báo xuống ho một thôi một hồi rồi hỏi chàng phóng viên lá cải:

- Ông thấy tôi ho thế nào?

- Ho bình thường như bao người ho khác. Ông ho có gì lạ mà phải hỏi tôi?

Nghe thế nghệ sĩ Loắng úp mặt vào tờ báo mà cười, sau đó ông ngẩng lên ho dăm ba tiếng:

- Lần này ông thấy tôi ho có khác lần trước không?

- Ho từng tiếng, tựa ho hen…

- Bây giờ thì ông nghe tôi ho có khác hai lần trước nhé…

Nghệ sĩ Loắng ôm ngực ho một thôi một hồi, sau một lúc ngừng nghỉ mới hỏi phóng viên lá cải:

- Ông nghe tôi ho lần này thế nào?

- Ho rũ rượi, ho kéo dài như thổ cả ruột ra. Nhưng có chuyện gì mà ông lại hỏi tôi về cái chuyện ho của ông?

Không để ý câu hỏi của chàng phóng viên lá cải, nghệ sĩ Loắng chăm chú xem tờ báo, một lúc sau mới ngẩng lên:

- Bây giờ tôi mới hiểu, ho có nhiều kiểu ho: Ho long đờm, ho khan, ho gió, ho rát họng, ho cấp, ho ra máu…

Phóng viên lá cải sốt ruột quá hỏi:

- Rốt cuộc là ông muốn bàn chuyện với tôi về ho chứ gì, mà tôi có phải bác sĩ đâu.

Chìa tờ báo cho chàng phóng viên lá cải:

- Đây, các nhà khoa học đang nghiên cứu đề tài: Dùng tiếng ho để tìm người mắc Covid-19. 

- Ô, thật thế à. Một đề tài khoa học hay quá nhỉ, có tính ứng dụng cao cho cuộc chống Covid-19 đang hoành hành dữ dội ở các tỉnh phía Nam.

Nói rồi chàng phóng viên lá cải cầm tờ báo xem, bật cười ha hả:

- Hay! Các nhà khoa học tài thật chỉ cần nghe tiếng ho là biết người này bị nhiễm dịch Covid-19, người kia không. Từ bây giờ nên bỏ hết các phòng xét nghiệm, đào tạo đội ngũ chuyên nghe tiếng ho để phát hiện ra bệnh vừa nhanh vừa đỡ tốn tiền…

- Đề tài khoa học này phải trao giải Nô ben không đùa đâu nhá - Nghệ sĩ Loắng tiếp lời. Sau đó cử chuyên gia sang các nước mở các lớp đào tạo nghe tiếng ho để đoán bệnh. Đúng là các nhà khoa học tài như thánh ấy.

Bất chợt chàng phóng viên lá cải ho một thôi một hồi:

- Đọc xong bài viết, tôi muốn ho quá, nay ho một hồi cho giãn lá phổi, không biết xếp cái đề tài khoa học kia thuộc dạng quái đản hay quải dị nhỉ?

Nghệ sĩ Loắng thở dài:

- Cách nay ít năm có luận án tiến sĩ hành vi nịnh trong tiếng Việt, rồi đề tài cải tạo cái chân vịt… đã khiến dư luận um xùm một thời gian. Nay lại thấy các nhà khoa học đề xuất nghe tiếng ho để tìm người mắc bệnh Covid-19 thì quả là kỳ lạ và quái dị.

- Tài! Đúng là các nhà khoa học tài thật, họ đã làm cả thế giới kinh ngạc, nay sẽ càng kinh ngạc hơn. Xin lạy các ngài ngàn lạy. Tài đến thế là cùng.

Xem thêm
Hồn ruộng

Từ nhỏ đã quen hơi đất, Luân Văn Dũng say gắn bó với ruộng đồng, yêu tha thiết hương lúa và khao khát một ngày vùng đất này xanh mướt lúa hữu cơ.

Chung kết Champions League: Khi PSG thách thức bản lĩnh Inter

Một trang sử mới cho PSG, hay sự trở lại của đế chế xanh-đen? Dẫu kết quả ra sao, chung kết Chapions League vẫn sẽ là đêm của bóng đá đỉnh cao.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất