
Ca sĩ Hồng Nhung vừa trải qua một đợt điều trị ung thư.
Ca sĩ Hồng Nhung gần đây phát hiện mình bị ung thư vú. Trong thời gian điều trị, ca sĩ Hồng Nhung không hề giấu giếm mà trực tiếp chia sẻ với cộng đồng: “Tôi mong rằng chúng ta, nhất là các chị em phụ nữ hãy sớm tầm soát ung thư, bản lĩnh và trao yêu thương để cùng nhau vượt qua nó”.
Chứng minh bệnh tật không thể quật ngã đam mê biểu diễn, ca sĩ Hồng Nhung phối hợp với hai đồng nghiệp trẻ Trung Trần và Lope Phạm để phát hành ấn phẩm “Tự hỏi” trình bày song ngữ Việt - Anh. Theo ca sĩ Hồng Nhung: “Trước khi muốn chất vấn cuộc đời, chắc nên cần tự hỏi mình trước, để biết mình đã đổi thay”. Ca khúc “Tự hỏi” của ca sĩ Hồng Nhung miên man sự truy vấn: “Tự hỏi, tự hỏi, có ai thấu hiểu/ Tự hỏi, tự hỏi, có ai bên cạnh/ Tự hỏi, tự hỏi, có ai giữ lại/ Những gì đã qua, những gì chưa trọn vẹn"...
Công chúng và đồng nghiệp đã đón nhận “Tự hỏi” của ca sĩ Hồng Nhung khá nồng nhiệt. Bởi lẽ, những ưu tư ở độ tuổi “tri thiên mệnh” của ca sĩ Hồng Nhung có được sự đồng cảm với nhiều người. Có những lúc trong đời, người ta buộc phải dừng lại, không phải vì yếu lòng, mà để tự hỏi mình là ai trong cuộc sống này, mình đã bỏ quên điều gì trong những ngày quá vội. “Tự hỏi” chính là một lát cắt chân thực của khoảnh khắc ấy, nơi âm nhạc trở thành nơi trú ngụ cho những linh hồn từng tổn thương, từng gồng mình mạnh mẽ quá lâu.
Sau biến cố sức khỏe, người ta tưởng ca sĩ Hồng Nhung sẽ hát khác đi, nhưng không ai ngờ, chị trở lại với tiếng hát tự tại hơn bao giờ hết. Không còn phô diễn kỹ thuật, không cần vẽ vời cao trào, chỉ một giọng hát thủ thỉ, từng chữ như rơi vào lòng người, rạo rực và chia sẻ.
Những hình ảnh minh họa “Tự hỏi” được quay trong không gian cổ kính của Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự ẩn dụ đậm chất hội họa về một giấc mơ đầy dư vụ. Mỗi khuôn hình là một tầng cảm xúc, mỗi vũ đạo là một lời chưa kịp nói. Và ca sĩ Hồng Nhung từng khiến cả thế hệ say mê bởi sự ngây thơ và lãng mạn, bỗng trở lại với vẻ đẹp của một người đàn bà từng trải, sâu sắc, điềm đạm nhưng vẫn cháy bỏng yêu thương.

Ca sĩ Hồng Nhung tại buổi ra mắt dự án âm nhạc "Tự hỏi".
Ca sĩ Hồng Nhung bước lên sân khấu khi còn là một cô bé ở Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Từ ca khúc “Em đi giữa biển vàng” thu âm năm 1977 đến này, ca sĩ Hồng Nhung chưa bao giờ rời xa âm nhạc. Gần nửa thế kỷ qua, ca sĩ Hồng Nhung luôn lấp lánh như một ngôi sao. Vì vậy, “Tự hỏi” mang lại một thông điệp khác, khi ca sĩ Hồng Nhung hát: “Có chuyện gì đã phá đi yên bình? Tự hỏi sáng thức dậy, hai ba ly cà phê sao tim vẫn ngủ chìm/ Thiếu tiếng cười nào quanh em vắng im/ Như vắng tiếng chim sau vườn tìm nhau trong giấc mơ/ Sao đang tưởng là thông minh tự nhiên lại thành ngu ngơ/ Vẫn biết không là mơ, vẫn biết không là thơ, vẫn chờ".
Không cần chạy theo thị hiếu, ca sĩ Hồng Nhung chọn cách đối thoại với chính mình, với khán giả bằng sự chân thành. Và cũng chính vì thế, “Tự hỏi” không cần bắt nhịp xu hướng để trở nên có giá trị. Mỗi người sau khi nghe “Tự hỏi” sẽ thấy mình đâu đó trong từng lời hát da diết, trong từng hình ảnh biểu cảm.
Với “Tự hỏi”, ca sĩ Hồng Nhung giúp những người hâm mộ mình được nhận diện một sự thật, rằng âm nhạc không chỉ để nghe bằng thính giác rồi nhún nhảy theo, lắc lư theo, mà âm nhạc còn để cảm, để thở, để sống chậm lại và nhìn vào bên trong thật sự ân cần: “Tự hỏi tại sao hai ta không giống như thường ngày/ Hỏi làm sao vẹn nguyên vẫn những năm tháng ta tung bay/ Nghe em hát câu tình yêu, ôi tình yêu… lại nghiêng mình gối lên bình yên, ta ngủ say/ Có đúng không bây giờ/ Nếu cứ thế vẫn chờ, hay cứ trách sao anh bước đi/ Có khi yêu anh quá nhiều để mà quên đi chính mình/ Tự hỏi quá đau xong có khôn hơn không?”.