Giờ đang được coi là giữa mùa nước đổ đẹp nhất trong năm, khi những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải óng ánh như gương trời, hàng trăm vận động viên đã cùng nhau tạo nên một cuộc đua độc đáo chưa từng có. Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ 2026” không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là hành trình trải nghiệm giữa di sản, nơi thiên nhiên, con người và du lịch hòa quyện trong từng bước chân.
Chinh phục ‘nấc thang trời’
Sương sớm còn vương, những triền núi cao của xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng reo hò khi Giải leo ruộng bậc thang “Dấu chân mùa nước đổ” lần thứ nhất chính thức khai mạc.
Sau tiếng còi xuất phát, hàng trăm vận động viên bắt đầu thi tài. Ảnh: Mỷ Hồng.
Theo báo cáo của Ban tổ chức, giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động Ngày hội thống nhất 30/4 và Du lịch “Mùa nước đổ” năm 2026.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào hành trình đặc biệt: chinh phục hơn 100 thửa ruộng bậc thang tại thôn Háng Đăng Dê - nơi được ví như “trái tim” của mùa nước đổ. Những bước chạy uốn lượn theo từng thửa ruộng, xen giữa ánh nước lấp lánh phản chiếu trời mây, tạo nên khung cảnh vừa khắc nghiệt, vừa nên thơ. Đây không chỉ là một cuộc đua thể lực, đây còn là trải nghiệm hiếm có: chạy giữa di sản, hít thở không khí núi rừng và hòa mình vào nhịp sống của đồng bào vùng cao.
Chạy ngược lên đỉnh là giải chạy đầu tiên được tổ chức ở đây. Ảnh: Mỷ Hồng.
Trao đổi với phóng viên, ông Giàng A Câu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải cho biết: “Chạy giữa mùa nước đổ là sản phẩm du lịch mới mà địa phương “phát minh” ra. Thông qua hoạt động thể thao, chúng tôi giới thiệu một sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh ruộng bậc thang - Di tích quốc gia đặc biệt đến với du khách trong và ngoài nước”.
Cũng theo ông Câu, điểm khác biệt của giải là đưa vận động viên trực tiếp trải nghiệm trên chính những thửa ruộng đang vào mùa nước đổ - thời điểm đẹp nhất trong năm.
Chạy qua những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Mỷ Hồng.
Ông Nguyễn Cảnh Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Để có thành công, chúng tôi đã tổ chức khảo sát thực địa, lựa chọn cung đường vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được cảnh quan tự nhiên đẹp nhất. Đồng thời huy động người dân cùng tham gia chỉnh trang môi trường, tạo ấn tượng tốt với du khách".
Vận động viên thích thú
Có mặt tại đây, phóng viên nhận thấy không khí tại Háng Đăng Dê sôi động hơn bao giờ hết khi hàng nghìn người dân và du khách đứng dọc các triền ruộng cổ vũ.
Anh Thomas Weber (du khách Đức) chia sẻ sau khi hoàn thành chặng đua: “Tôi từng tham gia nhiều giải chạy địa hình, nhưng đây là trải nghiệm đặc biệt nhất. Cảnh quan quá đẹp, người dân rất thân thiện. Tôi chắc chắn sẽ quay lại".
Trong khi đó, chị Giàng Thị Dế (người dân thôn Háng Đăng Dê) phấn khởi nói: “Chưa bao giờ bản đông vui như hôm nay. Người dân chúng tôi cũng tự hào khi ruộng bậc thang của mình được nhiều người biết đến".
Vận động viên Thomas Weber (du khách Đức) tham gia. Ảnh: Hồng Mỷ.
Được biết, năm nay (2026) địa phương không chỉ dừng lại ở giải chạy, xã Mù Cang Chải còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhằm tạo cho du khách và người dân có sự đồng cảm, vui vẻ, thân thiện tròng kỳ nghỉ lễ.
Theo Ban tổ chức, tối 30/4, các chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mông, Thái đã diễn ra sôi động với múa khèn, hát giao duyên, nhảy dân vũ và nhảy đường phố. Các hoạt động này tiếp tục được duy trì vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần đến hết tháng 5/2026.
Đặc biệt, tối 1/5, chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân thống nhất” được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước đã tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc, đồng thời phản ánh sự đổi thay của vùng đất Mù Cang Chải hôm nay.
Chương trình nghệ thuật được tổ chức công phu, hoành tráng ở Mù Căng Chải. Ảnh: HT.
Kỳ vọng thành thường niên
Giải leo ruộng bậc thang Mù Cang Chải - “Dấu chân mùa nước đổ 2026” đã chính thức khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa giữa núi rừng Tây Bắc.
Đó không chỉ là những bước chân in trên bùn ruộng, mà còn là những ký ức đọng lại trong lòng vận động viên, người dân và du khách quốc tế. Một mùa giải hội tụ đủ cung bậc cảm xúc, từ nỗ lực vượt dốc, trượt bùn của các vận động viên, đến tiếng reo hò, cổ vũ rộn ràng của bà con vang khắp bản làng.
Những cái bắt tay sau vạch đích, những ánh mắt ban đầu còn xa lạ dần trở nên thân quen, tất cả đã làm nên một không gian kết nối đặc biệt, nơi thể thao, văn hóa và con người giao hòa.
Kết quả chung cuộc, vận động viên Vàng A Dê xuất sắc giành giải Nhất; Hàng A Nhông đạt giải Nhì; Lý A Nủ về đích thứ Ba. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 7 giải Khuyến khích cho các vận động viên Hàng A Giàng, Chang A Chinh, Sùng A Hà, Lý A Lầu, Mùa A Chang, Lý A Lả và Giàng A Câu.
Các vận động viên đạt giải, chụp lưu niện với BTC. Ảnh: HT.
Hơn cả một cuộc đua, “Dấu chân mùa nước đổ” là cách Mù Cang Chải mở lòng đón bạn bè bốn phương bằng chính vẻ đẹp nguyên sơ, bằng sự chân thành của người dân và bằng những trải nghiệm không nơi nào có được. Và từ những dấu chân năm đầu tiên ấy, một hành trình mới đang mở ra - hành trình đưa Mù Cang Chải vươn xa hơn trên bản đồ du lịch và thể thao trải nghiệm.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hiệp - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mù Căng Chải cho biết: Việc tổ chức thành công Giải leo ruộng bậc thang lần thứ nhất được đánh giá là bước đi mới trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.
Niềm vui của các vận động viên khi về đích. Ảnh: HT.
Đây không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, sự kiện còn góp phần kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan và phát huy giá trị di sản.
Với sự chuẩn bị bài bản, sự vào cuộc của chính quyền và sự hưởng ứng của người dân, “Dấu chân mùa nước đổ” không chỉ là một giải chạy mà sẽ là thương hiệu.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, những bước chân hôm nay không chỉ in trên ruộng bậc thang, mà còn mở lối cho một hướng phát triển du lịch bền vững, giàu bản sắc cho Mù Cang Chải trong tương lai.

























