| Hotline: 0983.970.780

Đã ly hôn rồi nhưng cháu vẫn không được yên

Thứ Tư 10/12/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Mặc dù đã ly hôn, gia đình nhà chồng vẫn đùn đẩy hết trách nhiệm lên vai cháu...

Đã ly hôn nhưng cháu vẫn chưa hết khổ vì nhà chồng (Hình minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến!

Đáng lẽ sau 2 lần được cô thư riêng vào 2006 và 2007, cháu đã phải viết cho cô lần nữa nhưng cháu muốn để khi nào thật bình tĩnh đã. Cháu là người phụ nữ ở Vĩnh Bảo - Hải Phòng đây cô.

Cô ơi, cháu đã ly hôn vào tháng 2/2007 và được nuôi cháu bé. Cháu lớn ở với bố nhưng bố luôn đi làm xa nên nó ở với ông bà nội. Đến tháng 5 vừa rồi ông bà phải về nhà của ông bà (trước kia ông bà ở nhà của vợ chồng cháu, giờ thành nhà của chồng cũ của cháu). Thế là con trai cháu ở một mình, cháu đi lại trông nom.

Cháu cũng rất thương con nhưng cô ơi, nó không muốn ở với ông bà ngoại vì không tự do như ở một mình. Cháu rất lo vì ở tuổi ấy nó đang tập làm người lớn, sợ nó sẽ bắt chước nhiều thói hư tật xấu. Người ta bảo bố nhận nuôi thì bố phải có trách nhiệm, nhưng bố nó làm mãi tận Tây Ninh.

Hiện cháu vẫn đi làm nhà nước ngày 8 tiếng, rất ít thời gian theo sát con trai. Có người khuyên nên về lại nhà mà trông nó kẻo nó hỏng thì khổ cả mẹ cả con. Nhưng cháu cứ nghĩ nhiều thứ, nhà họ khinh cháu, khinh bố mẹ cháu, khinh họ hàng cháu và danh nghĩa đó là nhà của bố nó, cháu không muốn quay lại nơi đó. Hôm 13/8 bố nó về cứ nhắn tin và gọi điện cho cháu bảo nếu còn nghĩ đến con thì về mà trông nó.

Cháu bảo: Gia đình anh đã nhận nuôi thì phải có trách nhiệm chứ. Cô ơi cháu thật khổ phải không cô, đã ly hôn rồi mà vẫn không được yên. Đến đầu tháng 9, anh ấy lại đi làm và để thằng nhỏ lại ở lại một mình. Cháu không biết làm sao. Bảo nó về với cháu và ông bà ngoại thì nó không chịu, còn về nhà nó thì cháu không thể.

Cháu đã tiết kiệm mua được một mảnh đất giá 23 triệu nhưng chưa có đường qua. Cháu định đóng gạch xỉ vôi để xây tạm căn nhà nhỏ rồi đưa cháu nó về ở. Nhưng cô ơi, công việc ở quê không làm thêm được, cháu tùng tiệm lắm rồi, dành ra mỗi tháng cũng chỉ được 1 triệu thì bao giờ làm được nhà hở cô? Gia tộc và cơ quan cháu dặn cứ chăm cho đứa nhỏ, đừng mắc lừa nhà họ lần nữa.

Con trai cháu cứ bảo mẹ cứ về đây đi, ai cười? Từ 21/7 đến nay nó không về chỗ cháu, chỉ có mẹ lên thăm nó mà thôi. Cháu đã quan tâm đến con theo đúng lương tâm nhưng cả hai đứa đều không có tình cảm gì với mẹ.

Lần thứ ba cháu xin cô một lời khuyên.

                                                               Cháu K.N (Hải Phòng)

Cháu thương mến!

Cuối cùng cháu cũng đã thoát ra được cái nhà chồng kỳ khôi ấy. Nhưng không ai ly hôn mà lại hết khổ cả. Bề nào cũng khổ, ấy phận người nói chung, huống chi mình đã bất hạnh mà lại lòng thòng hai đứa con nhỏ. Nếu cháu đưa được hai con về cùng, cháu vẫn còn khổ kia mà. Ví như con nó khó dạy, ví như tuổi xuân mình còn xanh, ví như mình gặp một người khác cũng bất hạnh cũng con riêng như mình… Làm đàn bà đã khó, làm đàn bà dở dang càng khó hơn.

Cô đồ rằng nhà nội muốn tận dụng cháu hoặc chơi khăm cháu. Không cớ gì thằng cháu đang tuổi vị thành niên mà ông bà lại để nó ở một mình một nhà. Cầm bằng mang cháu bỏ chợ rồi. Họ muốn lôi kéo cháu về để chăm con cho con trai họ thảnh thơi làm ăn xa, thậm chí thảnh thơi cưới vợ mới. Dư luận nhà cháu có lý khi dặn cháu đừng mắc vào cái tròng của họ lần nữa. Cô nghĩ mãi vẫn không lý giải được sao người lớn bên nội của đứa nhỏ lại phiêu lưu và thiếu trách nhiệm như vậy. Bố nó có thể đoảng và phủi tay nhưng ông bà nội thì phải xót cháu và có lương tâm chứ.

Không ai tin chắc con trai cháu sẽ nên người trong hoàn cảnh như vậy. Cháu cần huy động hết năng lực mẫu tử của mình đi. Cô không tin khi cháu làm xong cái nhà bằng gạch xỉ thì thằng con ngoan ngoãn chịu về. Còn tiện nghi, còn môi trường của căn nhà mới đó, còn nhiều tác động mà nó thì luôn có ý thức nổi loạn. Trong thời kỳ nó chưa định hình, cháu cần phải hy sinh hết mình đi.

Không về hẳn nhưng cứ coi như mình có hai nhà, nhà con nó đang ở sẽ là nhà của nó và cháu phải chăm chút nó cùng với ngôi nhà đó. Để chi? Chỉ để cho con có tình thương với mình và nó sẽ nghe mình. Đúng, để nó hư thì cháu không yên với lương tâm của mình trong khi bọn bán thuốc lẻ ma tuý luôn tìm cách phát triển mạng lưới tiêu thụ đấy. Còn để nó nghiện thì cầm chắc chôn sống nó và chôn cả cuộc đời của mình.

Đừng so sánh với nghĩa vụ của đàn ông trong vấn đề con cái sau ly hôn. Họ là gà trống, họ đều như thế cả, mình là người mẹ mình phải chịu trách nhiệm chính. Hy vọng con trai cháu sẽ chịu cảnh mẹ đi đi về về, rồi nó sẽ vào cấp III, sẽ trưởng thành nhận thức và cháu sẽ yên, từ đó em gái nó cũng yên theo.

Xem thêm
Thuốc giảm cân có thể ngăn ngừa ung thư liên quan đến béo phì

Nghiên cứu mới ở Hoa Kỳ cho thấy nhóm thuốc GLP-1 không chỉ giảm cân mà còn làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến béo phì, đặc biệt ở nữ giới.

Người tiêu dùng thông minh và nhà sản xuất thông thái

Người tiêu dùng thông minh dường như là một mỹ danh hơi khiên cưỡng, nếu cộng đồng không có hành động cần thiết để hình thành những nhà sản xuất thông thái.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất